Bài Thơ: CHỜ XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: CHỜ XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

CHỜ XUÂN
Thơ: Hoàng Lan

Đông lạnh rồi sao mưa hoài chẳng dứt
Có biết là bé khóc lúc chiều không
Mưa ủ ê nên bé cũng buồn lòng
Nhớ người ta nơi nữa vòng trái đất

Mỗi đông qua bóng ai dần xa khuất
Nhớ mong nhiều nghẹn uất ở trong tim
Gửi gió mây rong ruổi bé mãi tìm
Tại vì mưa đã dìm mây của bé

Mưa ơi mưa! Mưa đừng rơi nữa nhé
Để mây còn giúp bé kiếm người ta
Kẻo một mai người xa lại càng xa
Sao tìm được, khóc nà…! Ai dỗ bé

Chỉ một mình buổi chiều đông lặng lẽ
Tủi lắm mà! Mưa nhớ nhé mưa ơi!
Anh ở xa xa lắm tận chân trời
Mây tìm được nhớ gửi lời bé nhắn

Tại mùa đông đã làm phai sợi nắng
Ban mai hồng bé gửi tặng cho anh
Bé nhớ mong nên bé sẽ để dành
Chờ xuân sang bé trao anh, anh nhé!
HL

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

“Nhớ người ta nửa vòng trái đất”
Có người yêu nước ngoài cháu? Dấu mãi cũng lộ rồi nha!

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Không phải đâu bác Hieu Tran ơi!
Tình thơ là thế mà Bác. Hi

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Bác lại cười cháu rồi. Chúc Bác vui và hp nhé

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Hay lắm E

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Đông nay giá lạnh qua rồi
Xuân về nhớ bạn phuong trời nơi xa
Hoàng Lan

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay nha… lần sau cuối cmt thơ pé… chúc vv

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Bài thơ hay, tình cảm dạt dào . Chúc Hoàng Lan buổi tối an vui!

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Anh về rồi, bé đừng buồn đừng khóc
Đừng giận anh mà tội lắm bé ah
Lời anh hứa luôn yêu em thật thà
Dù mình có ở nửa vòng trái đất

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Rất hay bn ơi..

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rat hsy tang em le

Trương Long
Trương Long
7 years ago

thơ hay và lời dể thương

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Nhớ ai nói thật đi nhỏ

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Sao lại khóc?quên rồi sao hả bé
Lời dặn dò anh nói lúc chia tay
Anh đi xa thời gian ngắn thôi mà
Bé ở lại có nhớ thương…đừng tủi

Nay đông đã lùi xa rồi em ạ
Khắp ba miền tràn ngập sợi nắng xuân
Gom tất yêu thương…anh nhờ gió gửi
Đến bên em lời hứa sẽ trở về
Thơ hay lắm Hoàng Lan.anh họa vài dòng đừng chê nhé em gái nhỏ

Phuong Choi
Phuong Choi
7 years ago

Hay lắm bạn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ ???

Nguyễn Kim
Nguyễn Kim
7 years ago

Bài thơ của HOÀNG LAN nghe hay quá, nhung có hơi chút gơn buồn và đầy tâm trạng

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Thơ hay lời cảm xúc

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
7 years ago

Hay quá chị ơi Chúc chị buổi tối vui vẻ nha chị

Longviet Viet
Longviet Viet
7 years ago

LỆCH ĐỀ GỬI BẠN !

Mảnh hổ nan địch quần hồ
Tam bề tho địch trở xoay khó lường
Thôi nhường cái bả hư danh
Ta vui thoái bộ về cùng non cao!
Chúc bạn ở lại bình an
Tình thơ lai láng dạt dào mến thương!

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Nho ai vay ta ?
Hi
Me bao nam nay xuan ve muan .
Cho doi lam chi ..canh hoa tan
Em rang …em se doi nhu the .
Dấu co heo tan …dẫu hanh hao …hi

Đăng Quang
Đăng Quang
7 years ago

Ô kìa thục nữ Hoàng Lan
Ngày mai, ta sẽ bay sang nhà nàng, kha..kha…
Quá tuyệt…

Scroll to Top