Bài Thơ: CHO TRÒN TÌNH YÊU (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: CHO TRÒN TÌNH YÊU (Tác giả: Trúc Lâm)

CHO TRÒN TÌNH YÊU
Thơ: Trúc Lâm

Nhẹ thôi em những giận hờn
Kẻo mai tình lỡ cô đơn tìm về
Lạc chân vào chốn u mê
Trắng cơn sương gió lời thề nhạt phai

Rồi mùa xuân rụng qua vai
Em hoang vu tiếng thở dài bên song
Tôi ngồi tím nỗi chờ mong
Mà nghe xơ xác nỗi lòng chia xa

Cuộc đời ngắn lắm em à!
Yêu thương chưa đủ giận mà làm chi
Thời gian nào đợi xuân thì
Tìm nhau đã khó chia ly sao đành

Hạnh phúc vốn dĩ mong manh
Chỉ đơn phương nhớ sao thành tình yêu
Những ngày vui có đâu nhiều
Mà em hờn giận những điều vu vơ

Cũng đâu phải cuộc tình cờ
Sau bao năm tháng đến giờ vẫn thương
Nhẹ thôi em những giận hờn
Ta gom thương nhớ cho tròn tình yêu.

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thu Thao
Phạm Thu Thao
6 years ago

Nhẹ trôi đi, những giận hờn
Chờ anh gắn lại cung đờn, so dây
Thuyền anh neo đậu bến này
Giấc mơ thương quá những ngày có nhau
Nhân gian thoáng cuộc bể dâu
Ngày phai nhanh lắm cớ sao hững hờ
Để anh buồn cả trong mơ
Lạc loài giấc mộng câu thơ nao lòng
Đường đời đi có về không
Yêu thương cho kịp má hồng phôi phai
Bên song anh lặng thở dài
Nhìn theo chiếc lá vàng bay ngậm ngùi
Hờn chi em hởi hãy vui
Đêm yêu thương để cho đời thăng hoa

Lê Thị Lành
Lê Thị Lành
6 years ago

Hay lắm e Chúc e buổi chiều vui nhiều nha

Van Ruyen Nguyen
Van Ruyen Nguyen
6 years ago

VẸN TRÒN CHỮ YÊU
Bài họa

Kìa em sao mãi dỗi hờn
Nhỡ tơ duyên đứt cô đơn hiện về
Và rồi nát mọi say mê
Rách tan phận mỏng câu thề cũng phai

Chẳng còn chỗ dựa bờ vai
Chỉ não nề nước mắt dài cùng song
Để rồi bỏng cháy nhớ mong
Nỗi buồn tê tái trong lòng vời xa

Sao em hờn mãi thế à
Nhớ nhung là vậy sao mà giận chi
Đời duyên nào được mấy thì
Trời cho gắn bó chia ly nỡ đành

Vô thường số phận mỏng manh
Nhớ không thể gặp chẳng thành thương yêu
Ngày xuân há dễ được nhiều
Quay về em nhé bỏ điều vẩn vơ

Cho lòng nhau phút mở cờ
Trải qua hờn giận đón giờ thêm thương
Quẳng đi em mọi dỗi hờn
Cho anh ôm để vẹn tròn chữ yêu.

NGUYÊN RUYẾN

Đinh Thị Kim Tân
Đinh Thị Kim Tân
6 years ago

“ Nhẹ thôi em những giận hờn
Kẻo mai tình lỡ cô đơn tìm về…
Nhẹ thôi em những giận hờn
Ta gom thương nhớ cho tròn tình yêu”
Hay lắm! Mở đầu và kết rất hay. Hay bởi đây là trạng thái cảm xúc của tình yêu mà đã được Em dùng biện pháp tu từ để những giận hờn trở nên đáng yêu. Những giận hờn dù đang “ nặng” cũng hoá “ nhẹ” bởi “ cuộc đời ngắn lắm em ah…
Tìm nhau đã khó chia ly sao đành”
Rất hay! Giàu cảm xúc, giàu lòng nhân ái.

Hoaquynh Nguyen
Hoaquynh Nguyen
6 years ago

Hai bài lục bát tuyêtn lắm

Tran Loan
Tran Loan
6 years ago

Bạn thật giàu lòng nhân ái và cảm xúc , mình rất thích!

Quy Kim
Quy Kim
6 years ago

Thơ hay lắm ,chúc mừng tg .

Chơn Nguyện
Chơn Nguyện
6 years ago

Thơ hay .!

Tran Hanh
Tran Hanh
6 years ago

Tuyệt vời

Maihoa Nguyen
Maihoa Nguyen
6 years ago

Rất hay.

Hoa Tran Thi Thu
Hoa Tran Thi Thu
6 years ago

Hay lắm TL !

Phuong Huynh
Phuong Huynh
6 years ago

Các bài xướng họa rất hay
Tình thơ lai láng
Tình người mênh mông!
Xin chúc mừng tất cả…Cho tình yêu thêm ngọt ngào!???❤❤❤

Kim Hoa Lê
Kim Hoa Lê
6 years ago

Ôi những bài thơ tình yêu bùn quá nhưng rất hay

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Em xin cảm ơn thêm lần nữa chị nha

Hoa Mai
Hoa Mai
6 years ago

Hay nhưng buồn quá em

Trang Nguyen
Trang Nguyen
6 years ago

Hay đo ban

Viên Hoa
Viên Hoa
6 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

Bài nào cũng hay! Thật tuyệt

Mộng Tàn Phai
Mộng Tàn Phai
6 years ago

Hay bạn

Phan Nguyen
Phan Nguyen
6 years ago

Hay lắm em ?

Thu Ngo
Thu Ngo
6 years ago

Thỏ tình hay lắm ,nhưng sao bài thơ nào của Trúc lâm bạn đọc cũng cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng ,nổi nhớ xa xăm , sự khao khát đợi chờ mong ngóng

An Thái
An Thái
6 years ago

có gì đó giống mình hay qúa

Bích Nguyễn Thị
Bích Nguyễn Thị
6 years ago

Trời ơi!sao mà hay thế.cho rất ngưỡng mô thơ E.baif này hay lắm.(cho tròn tình yêu)

Kim Hương
Kim Hương
6 years ago

Hay lắm Trúc Lâm.

Bùi Thị Ngọc Thủy
Bùi Thị Ngọc Thủy
6 years ago

Tuyệt !

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

Thật hay ! Rất thích thơ của bạn .

Trang Lê
Trang Lê
6 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đáng iu quá Chúc em

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
6 years ago

Bài đầu hay quá mình thích ?

Thuý Phùng
Thuý Phùng
6 years ago

Thơ hay tuyệt!

Nguyễn Trà Vân
Nguyễn Trà Vân
6 years ago

Hay quá anh ơi

Khích Nguyễn Ngọc
Khích Nguyễn Ngọc
6 years ago

Hay quá bạn

Duong Phi
Duong Phi
6 years ago

Em ơi em chớ giận hờn, đêm về chịu cảnh cô đơn một mình, em ơi anh rất chung tình, cớ sao em lại giận hờn vu vơ, gặp nhau từ thuở ban sơ, yêu nhau từ đó đến giờ, em ơi đừng để tim khờ giận anh

Nguyễn Diễm Thu
Nguyễn Diễm Thu
6 years ago

Từng chữ từng câu đã đi vào lòng người tuyệt vời cháu à

Hà Lê
Hà Lê
6 years ago

Rất hay. Nhiều cảm xúc chúc mừng nhé

Thiên Hà Thủy
Thiên Hà Thủy
6 years ago

Rất hay !

Lại Hiền
Lại Hiền
6 years ago

Thơ hay quá

Ha Nguyen
Ha Nguyen
6 years ago

Hay lắm em

Scroll to Top