Bài Thơ: CHO TÔI MƯỢN (Tác giả: Lê Hoàng)

___ CHO TÔI MƯỢN ____
Thơ: Lê Hoàng

Tôi mượn một câu thơ
Giữa đôi bờ lạc lõng
Tôi mượn thêm ngọn sóng
Cuộc sống cứ miên man

Tôi mượn ánh mắt nàng
Cho đông buồn chợt nắng
Tôi mượn con phố vắng
Rong ruỗi bước chân quen

Tôi mượn giọt sương mềm
Tô bừng thêm ánh mắt
Dẫu cuộc đời tất bật
Ngây ngất thưởng an nhàn

Tôi mượn gió mùa sang
Giấu cất vào buổi hạ
Mượn cơn mưa tầm tả
Trút nỗi buồn trôi xa

Tôi mượn buổi chiều tà
Ru hồn qua trống trải
Gửi tim buồn ở lại
Chốn hoang hoải xa xôi .
Lê Hoàng 5/12

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Ờ m lấy đi

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Tâm trạng rứa anh ??

Năng Nguyễn Văn
Năng Nguyễn Văn
5 years ago

Chúc mừng thơ hay⚘
Hình ảnh bắt mắt lắm❤

Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

Ngày tuyệt vời và hạnh phúc nha a

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ rất hay.Chúc em ngày mới an vui .

Tuyêt Lan Hoang
Tuyêt Lan Hoang
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Mượn nhớ trả hè kkk

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Lê Hoàng!
Thơ hay, hình đẹp ! QH chúc LH…

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Cho luôn em à

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Thơ hay lắm em

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ rất hay

Pham Thanh
Pham Thanh
5 years ago

Hay quá em à!

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Mượn thơ là tốt rồi
Mượn sóng đời bất lặng
Mượn phố vắng rất buồn
Mượn gió mùa luôn luôn
Làm hồn ta se lạnh
Mượn hoàng hôn lấp lánh
Ánh mắt cũ hiện về
Bao cảm xúc tràn trề
Buồn làm.sao vơi bớt
Chốn xa xôi nào biết
Hồn thi sĩ hoải hoang!

Lê Thành
Lê Thành
5 years ago

Hay anh

Liễu Nguyễn
Liễu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ Chúc mừng tg

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp lắm iu ak

Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Em trai

Phương Tây Hoàng
Phương Tây Hoàng
5 years ago

hay lắm

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Hay lắm iu

Helen Cao
Helen Cao
5 years ago

hay lam a

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp quá !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em trai

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

CHO TÔI MƯỢN

Tôi mượn nhé bờ vai
Dặm dài chân bước mỏi
Gió bay làn tóc rối
Mượn vội bàn tay anh

Mượn tia nắng an lành
Tình xanh ươm trái ngọt
Rộn ràng chim vui hót
Mượn giọt nồng ái ân

Tôi mượn nhé mùa Xuân
Trong ngần sương trên lá
Nỗi buồn gom đem thả
Tương phùng thỏa khát khao

Mượn cơn sóng dâng trào
Với bao niềm xúc cảm
Bờ môi hôn khẽ chạm
Mượn giây phút yên bình

Đời dâu bể mưu sinh
Mượn chút tình san sẻ
Tấm lòng tuy nhỏ bé
Lặng lẽ trao mọi người

BẰNG LĂNG TÍM

12/2017

Bài thơ hay lắm em ơi, chị góp vui đôi vần nhé

Scroll to Top