CHỢ TẾT NGÀY XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em có về đi chơi chợ cuối năm
Phiên chợ tết ngày hai nhăm dạo đó
Chân đất đầu trần rủ nhau xuống chợ
Bao năm rồi anh vẫn nhớ không quên
Ngôi chợ quê ngày ấy ở làng bên
Không hiểu sao lại có tên chợ “Cháy”
Những ngày thường luôn có cua có cáy
Rau quả vườn đem ra đấy bán mua
Biết em còn nhớ chợ tết ngày xưa
Xuân vừa sang trời có mưa lất phất
Chợ đông người cứ ra vô tấp nập
Anh em mình đi chân đất xuống chơi
Có tiền đâu mình chỉ ngắm mà thôi
Bức tranh sơn dầu cạnh đôi câu đối
Một bức tranh vẽ hồ Gươm Hà Nội
Có ông đồ già bó gối ngồi bên
Bánh pháo tép ngày ấy nhớ không em
Mình thích lắm không đủ tiền để lấy
Không biết em có nhớ về ngày ấy
Chợ tết nghèo nhưng mình thấy rất vui
Nguyễn Đình Huân
Củ Chi, Ngày 25 Tết 2019 Hoa Việt,Nguyen Martin
Hay quá, nhớ tết xưa, nhớ tuổi thơ quá! Cảm ơn tg nhiều ạ.
Cám ơn tác giả cho lại cảm xúc đi chợ quê tết hồi nhỏ
Bao giờ cho tới ngày xưa.
Nhớ em . Nhớ những phiên chợ tết . Nhớ những ngày nhà mình còn xum họp đủ đầy . Càng gần ngày tết càng nhớ Bố và Em hơn . Thật buồn em trai ạ
Anh mới lên chỗ anh Chương ạ. Hôm trước bọn em cũng mới lên thắp hương cho anh ấy anh ạ
Thơ hay quá ai cũng có một tuổi thơ chân đất đi chợ Tết cùng mẹ ở quê, giờ nhớ lại quá khứ nhớ về mẹ.. rất cảm ơn Anh
quá hay chúc mừng tg bài thơ hay tuyệt vời
Chợ Tết ngày xưa mình mong được con tò toe nặn bằng bột
Hoa lông gà sặc sỡ sắc màu tươi
Chợ Tết ngày hai mươi lăm những năm đó
Đếm từng ngày đi bộ chân trần để du xuân!!!
Hay lắm anh ơi..
Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé
Rất hay
Hay quá nhưng tết đến nhớ người đi XA anh ơi. Em trai của em cũng mới ra đi đuợc 49 ngày đó anh.
Chúc mừng nhà thơ với bài thơ rất hay ạ!
Hay quá a
Cám ơn nhà thơ nhắc lại kur niệm thuể xưa khi mình còn bé cứ 25 tết là theo mẹ đi chơ Cháy chỉ để nhìn thôi chứ đâu có hào mà đòi mua gì. Ôi kỷ niệm ngày đó