Bài Thơ: CHO TA ĐƯỢC BÊN EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHO TA ĐƯỢC BÊN EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về thăm quê thăm sức khỏe mẹ hiền
Thăm dòng sông thăm con thuyền trên bến
Ta lang thang quay về nơi hò hẹn
Thuở dại khờ ta không vẹn tình xưa

Thương cho con đò đầu dãi nắng mưa
Nay cắm sào già nua nơi bến cũ
Vẫn đợi anh để đưa về quá khứ
Thăm mối tình buồn gìn giữ trong tim

Anh muốn quay về chốn cũ kiếm tìm
Ký ức xưa đã nằm im đáy nước
Nếu có thể xin thời gian quay ngược
Trở về thời ta sánh bước bên nhau

Tuổi mười lăm tà áo mới một màu
Dắt em đi dưới hàng lau bạc trắng
Tóc em bay nụ cười xinh toả nắng
Em ngượng ngùng khi thầm lặng nắm tay

Chiều mùa đông anh trở lại nơi đây
Bước chân trần vạt cỏ may níu bước
Nhìn sông trôi anh thầm thì mộng ước
Xin một lần cho ta được bên em

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, ngày 30/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: CHO TA ĐƯỢC BÊN EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHO TA ĐƯỢC BÊN EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thao
Nguyen Thao
5 years ago

Hay tuyêt, lãng mạn lắm.

Vũ Thúy
Vũ Thúy
5 years ago

Rất tuyệt ạ

Sông La
Sông La
5 years ago

Hay , thấy có mình trong đó

Mai Phương
Mai Phương
5 years ago

Bài thơ nào cũng giàu cảm súc. Chúc mừng anh

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Bài thơ thật hay em trai

Dien Phan
Dien Phan
5 years ago

Chiều mùa đông anh trở về đây
Không thấy em chỉ thấy bờ lau ngày ấy
Bến nước con sông xưa vẫn vậy
Để lòng anh ngơ ngẩn nhớ một người!

Minh Châu Lê
Minh Châu Lê
5 years ago

Thơ hay lãng mạn

Vuong Vu
Vuong Vu
5 years ago

Hay quá Anh .

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Bài thơ hay lắm, ảnh đẹp quá em ơi.

Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Về bên mẹ,bên nơi chôn rau cắt rốn,về với đầy kỉ niệm tuổi thơ,hạnh phúc nhất cuộc đời anh ạ.

Scroll to Top