Bài Thơ: CHỜ NHAU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: CHỜ NHAU (Tác giả: Hoàng Lan)

CHỜ NHAU
Thơ: Hoàng Lan

Đông lại về gợi nhớ những yêu thương
Ngày bên anh hạt sương rơi ướt áo
Bé yêu ơi say hương tình mộng ảo
Anh vẫn hoài khờ khạo mãi bên em

Lạnh đông ơi! Đừng sương ướt giăng rèm
Không có anh sẽ buồn thêm đấy nhé
Ở nơi xa anh một mình lặng lẽ
Cũng âm thầm nhớ bé lòng mưa rơi

Giữ niềm tin anh nhé, dẫu cuộc đời
Lắm phong ba nổi trôi bao ghềnh thác
Tình yêu em luôn chân thành mộc mạc
Đóa hoa rừng không hương sắc trao anh

Chỉ anh thôi nửa tim em để dành
Đựng thật nhiều giọt long lanh thương nhớ
Dẫu cách xa hay còn nhiều trắc trở
Hai phương trời hai nửa vẫn chờ nhau.
HL

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Dạt dào tình cảm lắm Lan Hoàng

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Hay tuyệt vời chị ơi ..

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
6 years ago

Gió đông về như cắt thịt da
Chỉ trách ai xa rời tổ ấm
Chỉ lạnh lòng mới là sâu thẳm
Khi ấm lòng chẳng sợ cắt thịt da.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ rất hay e ơi: Dẫu cách xa hay còn nhiều trắc trở
Hai phương trời hai nửa vẫn chờ nhau.

Mười Phạm
Mười Phạm
6 years ago

Hay em

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay lắm chị iu lời thơ nhẹ nhàng

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Tình thơ dạt dào!

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Em yêu

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Anh thương lắm mong mùa đông qua mau
Xuân rực rỡ muôn màu trong biếc lá
Thương thầm em mà thấy lòng ấm lạ
Mãi trong đời chỉ nhớ một Lan Hoàng

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Yêu thương nầy mãi mãi khắc đậm sâu
Cho đến ngàn sau không bao giờ ngăn cách
Hãy sẻ chia đừng bao giờ hờn trách
Chia xa nầy là thử thách lòng nhau

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay lắm cháu, chúc cháu luôn vui vẻ nhé

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc em à ! Buổi tối vui vẻ , ấm áp và an lành em nhé !

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Và mong rằng rồi không trước thì sau
Chuyến tàu yêu sẽ đưa mình cập bến
Hương mùa yêu được ông tơ se bện
Không còn là trắc trở và cách xa

Lạnh đông ơi xin đừng cách hai ta
Đừng chia xa đừng để ta hưu quạnh
Đừng đẻ em nơi nào lòng canh cánh
Thao thức hoài cùng với ánh trăng côi

Đông lạnh về cùng những hạt mưa rơi
Ở nơi đây anh vẫn chờ vẫn đợi
Dẫu phong ba anh không hề nghĩ tới
Bởi một điều em đã hút hồn anh

Phuc Tran
Phuc Tran
6 years ago

Mãi mãi bình yên nha em

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Hay quá nha !

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Ngọt quá em ơi

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Thơ tuyệt vời với nhiều cảm xúc lâng lâng trong lòng . Chúc ngày mới an lành hạnh phúc bé nhé .

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
6 years ago

tuyệt lm e

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Thơ e viêt hay quá..

Thơ Mây
Thơ Mây
6 years ago

Vẫn mơ về một hư ảo nơi xa
Cho nhung nhớ một mình thôi từ tạ
Gió đông ơi nhẹ nhàng … nơi xa lạ
Để cho người … cứ ngỡ đông đã qua ….Hoàng Lan

HAn Gia
HAn Gia
6 years ago

Hay tuyet

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Đông nào mà chẳng lạnh đông ơi
Gửi chút thương yêu về miền giá rét
Gửi chút tình mãi là tha thiết
Sưởi ấm người biền biệt mãi xa
Cảm tác
Thơ cháu hay chúc mừng

Ngọc Lan
Ngọc Lan
6 years ago

Hay lắm chị và lãng mạn lắm chị

Ngự Miêu
Ngự Miêu
6 years ago

Ko biet nho ai vay ta.

Scroll to Top