Bài Thơ: CHỜ NGƯỜI MỘNG ẢO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỜ NGƯỜI MỘNG ẢO (Tác giả: Mạc Phương)

CHỜ NGƯỜI MỘNG ẢO
Thơ: Mạc Phương

Em đã nghe mùa thu về thổn thức.
Một lời yêu trong lồng ngực dâng trào.
Chỉ anh thôi khiến em thấy lao đao.
Khó cưỡng được sự khát khao trò chuyện.

Những bâng khuâng cứ ngân nga xao xuyến.
Nên cả ngày quyến luyến chẳng muốn xa.
Dẫu nghịch cảnh ngăn cách bởi sơn hà.
Và điều kiện bên người ta không có.

Hương mùa thu đã ngập tràn trong gió.
Như tình em bày tỏ với thời gian.
Sự mến thương cũng đầy rẫy gian nan.
Nhưng tâm tư chứa chan niềm hy vọng.

Một ánh mắt một làn môi dậy sóng.
Sẽ mãi là ước vọng ở trong mơ.
Cảm ơn đời cho em phút tình cờ.
Để yêu anh và đợi chờ … như thật.

MP 15/7/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, cuối tuần vui vẻ ấm áp yêu thương

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Thơ hay hình đẹp chị

Từ Dũng
Từ Dũng
5 years ago

Moi ngày môt bài tho gioi quá

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ rất hay ấy
Cuối tuần vui nha

Mưa Biển
Mưa Biển
5 years ago

Hay nà

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
5 years ago

Nhớ nhé em!
Để yêu anh và đợi chờ…như thật.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Tác giả ơi sao mà yêu đến thế .
Môi em cười là cả một mùa xuân .
Ngắm nhìn em lòng anh đã bần thần .
Chỉ ước được gàn em thêm chút nữa .

Nỗi nhớ nhung yêu thương và chan chứa .
Vẫn luôn tồn đọng mãi ở trong anh .
Tình yêu ..xa.. nó lại quá mong manh .
Nay ko thể kiếp sau xin gặp lại .

Đến lúc đó hai chúng ta mãi mãi .
Sống bên nhau ko xa nữa bao giờ .
Chỉ xin em đừng phai nhạt hừng hờ .
Hãy thật lòng thương hoài Mạc Phương nhé !♥️
Thơ hay ảnh đẹp ko thể ko có vài câu cảm xúc bạn yêu , chúc chiều cuối tuần vvhp nhé .?♥️

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Thơ hay hinh đẹp thật đi em buổi chiều nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương.

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ quá hay hình đẹp.Rất thích thơ tình của MP lắm.

Tu Ho
Tu Ho
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp…

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

BLT ơi tuyệt quá

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi chiều luôn nhiều niềm vui chị nhé

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
5 years ago

Anh muốn được có em ra biển cả
Cùng túi thơ say nghiêng ngả giữa đời
Để tâm hồn cứ bay bổng chơi vơi
Ta đi hết khắp chân trời , góc bể !

MP thơ hay quá anh họa cùng nhé

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn buổi chiều vui vẻ

Trà My
Trà My
5 years ago

Tuyệt quá chị iu

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

ẢO MÀ KHÔNG ẢO

Nó là ảo nhưng lại là không ảo
Hiện hữu đấy thôi vãn trò chuyện đấy thôi
Vẫn bồi hồi rung động người ơi
Sao lại bảo đó là người trong ảo

Có những lúc làm ta lảo đảo
Cũng chơi vơi đêm mơ mộng mộng mơ
Thấy rộn ràng cho ra những vần thơ
Những tuyệt tác những áng văn thao thiết

Để sau rồi nhớ về nhau khôn xiết
Mỗi trang phây mỗi hình dáng thân quen
Phút an lòng mang cuộc sống bình yên
Lòng an mạc vẫn còn nguyên giá trị

Dẫu đêm trường đã nhiều lần mộng mị
Thấy trong mơ làm tâm trạng ngẩn ngơ
Vui câu đùa vài điều phiếm bâng quơ
Một ánh mắt nụ hôn chờ là ảo

Mà ấy vậy đôi khi như vũ bão
Sóng biển đông gầm dữ toé tành banh
Cuốn sạch đi hết mọi thứ xung quanh
Riêng cái đó thì không bao giờ là ảo
15/7/2018

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam bai tho

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu đẹp quá nha

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Bài thơ hay em yêu

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp.
Chúc mừng tg nhé.

Thien Nguyen
Thien Nguyen
5 years ago

Đợi chờ chi cho môi nồng sạm nắng .
Thổn thức hoài vạt gió buốt bờ mi .
Thôi cứ vậy tìm tình mờ sương phủ .
Cho nhói lòng tim ém một mình đau .

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Tuyệt vời

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
5 years ago

Tho hay hình đẹp lắm chị ơi

Tango Nguyen
Tango Nguyen
5 years ago

tho hay

Troi Vo
Troi Vo
5 years ago

Thơ hay.nguoi xinh

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt !

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất tuyệt!!!

Sương Sương
Sương Sương
5 years ago

Hay quá , thật xao xuyến….ban ạ

Anh Văn
Anh Văn
5 years ago

Trời ơi.Trẻ đẹp rạng ngời

Dũng Bùi Tiến
Dũng Bùi Tiến
5 years ago

Anh đã nghe con tim mình thổn thức
Những nhớ yêu dào dạt dâng trào
Có tình em anh lại lắm khát khao
Không thể giữ nhịp tim mình trỗi dậy

Những bồi hồi cứ rạo rực xuyến xao
Chẳng thể xa em một phút giây nào
Dẫu chưa thể bên nhau tròn ngày tháng
Nhưng nghĩa tình tha thiết cả mênh mang

Hương xuân đã ngập tràn niềm hạnh phúc
Cả tình em như đã vẹn tan hoà
Bao mến thương ngào ngọt lan xa
Trao cho nhau cả hy vọng đậm đà

Một ánh mắt, bờ môi em tuyệt quá
Sẽ đi vào giấc ngủ của từng đêm
Cho lưu luyến thêm cả những êm đềm
Để mãi yêu mãi đợi.. Mãi môi mềm.

Bích La
Bích La
5 years ago

Mạc Phương rất dễ thương em gái yêu ❣❣❣❣

Dũng Bùi Tiến
Dũng Bùi Tiến
5 years ago

Anh đã nghe trái tim mình rạo rực
Cả động rung cả khao khát dâng trào
Ngắm nhìn em sao cứ thế dạt dào
Cả cái thương cũng ùa về xao xuyến

Đã luyến lưu bóng hình em khi chuyện
Cả tâm hồn, cái tính cách thiết tha
Dẫu nghịch cảnh mai này ta sẽ xa
Nhưng không xa nghĩa tình hai ta nhé

Hương xuân sang rộn ràng bên em đó
Và tình em đã mở lối mênh mang
Trao mến thương ngọt ngào trong vô hạn
Cả tâm tư cháy bỏng tình nồng

Say ánh mắt, bờ môi em, dậy sóng
Ước mơ đầy khát vọng duyên thơ
Cảm ơn cho hạnh phúc bất ngờ
Để yêu em và đợi chờ duyên nợ.

Dinh Nguyen
Dinh Nguyen
5 years ago

kg đẹp cũng kg xinh lắm

Dinh Nguyen
Dinh Nguyen
5 years ago

chỉ cười rất tươi

Scroll to Top