Bài Thơ: CHO EM THƠ NỤ CƯỜI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CHO EM THƠ NỤ CƯỜI (Tác giả: Mami Vam)

CHO EM THƠ NỤ CƯỜI
Thơ: Mami Vam

"Bánh mì nè ! Ăn tạm đỡ đi con
Mẹ gấp quá cha còn trong bệnh viện"
Chị đâu hay lần này đi vĩnh viễn…
Bỏ con thơ… khàn tiếng gọi mẹ mình !

Thật lạ lùng nhiều tầng lớp đẹp xinh
Cớ sao họ nỡ vô tình đến vậy
Mẹ thác đi… con thét gào chẳng thấy
Lòng nhân ơi ! Mi còn đấy hay chăng?

Kể từ giờ mẹ về cõi vĩnh hằng
Ai chăm sóc con được bằng như mẹ
Thật thương xót cho cảnh đời con trẻ
Sống sao đây thiếu mẹ tuổi non khờ ?!

Cuộc đời con phải chịu cảnh bơ vơ
Cha chống chọi từng giờ trong bệnh viện
Xã hội ta đã và đang phát triển
Đừng thờ ơ… chứng kiến cảnh đau lòng.

Vắng mẹ rồi con khắc khoải chờ trông
Xã hội ơi ! Mở rộng lòng nhân ái
Vòng tay ấm chúng ta dồn sức lại
Cho trẻ thơ thắm mãi nụ cười hồng.

19/04/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top