CHỜ ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng
Tháng mười đã cuối thu chưa
Thoảng nghe gió lạnh mới vừa ghé sang
Ngoài kia đã ngập lá vàng
Có gì buồn thảm như đang chuyển mùa
Mây trời xám bạc già nua
Sương giăng mù mịt nô đùa nhành cây
Hạt mưa cứ đổ vơi đầy
Hoang tàn hiu quạnh quanh đây gợn buồn
Ta nhìn từng giọt ngâu tuôn
Trào dâng nỗi nhớ nhẹ luồn tim ta
Ngoài sân lá rụng là đà
Thu dần về cuối xót xa tiêu điều
Mới vừa cảm được niềm yêu
Thời gian thấm thoát gợi nhiều vấn vương
Nhân gian quả thật vô thường
Giao mùa để lại luyến thương vô ngần
Tháng mười bất chợt phân vân
Cớ sao ta phải thất thần ngẩn ngơ
Bởi thu ta đã dại khờ
Thì nay thu cạn ta chờ đợi đông.
P T H
Bài thơ hay tuyệt
Hay lắm anh trai ơi
Bthơ hay dạt dào cảm xúc thi lắm bạn!
Bài Thơ hay lắm em
Thơ hay quá
Thơ hay anh ạ
Thơ hay lắm bạn
Bài thơ rất hay anh.
Chào ngày cuối tuần vui vẻ nhé a trai
Em trai
Rất tuyệt vời với bài thơ hay. Chúc bạn chiều cuối tuần vui vẻ và nhiều thi hứng
Chị nối vần với em nhé
Sao em nỡ vội lấy chồng
Quên lời hẹn ước thu đông một nhà
Ngày về ấy chẳng còn xa
Chọn ngày tháng tốt mẹ cha đón về
Hay quá anh
Quá hay luôn em ơi
ĐỢI ĐÔNG
__________
Thu vội vả chuyển mùa đã tới.
Gió khắp nơi cũng mới chuyển theo.
Đâu đây lá khẽ bay vèo
Nỗi buồn ứ đọng cuốn theo não nề.
Trời bàng bạc triền đê hiu hắt.
Sương lạnh xuống như cắt thịt da.
Còn đâu năm tháng ngọc ngà.
Nỗi buồn hiu quạnh khiến ta đau lòng.
Nhìn mưa rơi cầu mong nắng đep.
Bao nhớ nhung muốn khép tâm tư.
Biết rằng đừng có giá như
Bao nhiêu tâm nguyện bây chừ đâu đau.
Ai biết rằng ngày sau trọn vẹn.
Mới không làm e thẹn lương tâm.
Để rồi tránh được sai lầm.
Và tìm ra được phương châm trữ tình
Đông sắp tới cúi nhìn mình lại.
Biết bao điều bải hoải trong tim.
Từ nay xin quyết giữ gìn
Chẳng tham phú quý, trọn tình đã xây.
Chỉ còn giây phút sum vầy.
Là ta mãn nguyện đong đầy yêu thương./-
Chúc mừng tg cùng những vần thơ hay
Cảm ơn tg đã chia sẻ