Bài Thơ: CHO CON (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHO CON (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHO CON
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mẹ cho con hình hài
Đáng yêu và thơ mộng
Cha cho con mầm sống
Một cây chồi xanh non

Cha mẹ đã cho con
Cả thiên hà vũ trụ
Bao nhiêu còn chưa đủ
Tất cả dành cho con

Trăng sáng trên lối mòn
Cho con thêm vững bước
Ánh bình minh phía trước
Cha trải những sắc hồng

Bao la biển mênh mông
Tình mẹ trao con cả
Đường chông gai vấp ngã
cha mẹ kề bên

Con có thể nào quên
Lần đầu tiên con khóc
Cha dỗ dành khó nhọc
Mẹ yêu thương nhân từ

Cha mẹ hiền giống như
Là bà tiên…cô Tấm
Còn bao điều gửi gắm
Vào bước đường con đi.

BẰNG LĂNG TÍM
16/6/2016

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Trong Cát Cát

Tím cảm ơn bạn nhé, chúc bạn ngày mới thật nhiều niềm vui nhé!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Truong Nguyen

Em cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh ngày mới cát tường như ý!

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Cha mẹ giành cho con
Cả bầu trời cao rộng
Che chở khi mưa nắng
Cho con ngủ yên lành
Mong sao con lớn lên
Vững vàng trong cuộc sống
Từ trong lòng sâu thẳm
Yêu con biết bao nhiêu

Phuong Le
Phuong Le
7 years ago

Nước mắt là chẩy xuôi
Cha mẹ cho tất cả
Con nghĩ gì con ơi. ..?
Dù cho cả biển trời
Cho con tình mẫu tử
Chẳng nghĩ gì đầy vơi
Chỉ mong con làm người
Làm cho cha mẹ được
Khi nhìn về phía trước
Mãi trên môi nụ cười. …

Cảm ơn bạn nhiều. ..

Xuân Hy Vọng
Xuân Hy Vọng
7 years ago

Cả hai đều hay

Khánh Huyền
Khánh Huyền
7 years ago

Hay nàng ạ

Chí Quyết Nguyễn
Chí Quyết Nguyễn
7 years ago

Một bài thơ hay đi lòng người và thật đáng suy ngẫm em ạ. Anh cám ơn em.

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

bài thơ tuyệt vời … xin chúc mừng BLT nhé .chúc BLT vui vẻ hạnh phúc

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất tuyệt vời Tím ơi

Van Anh
Van Anh
7 years ago

thơ hay lm chj

Kim Loan
Kim Loan
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời. Cảm ơn Bằng Lăng Tím nhiều !

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Bài thơ hay quá em gái ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Cha mẹ dạy bao điều
Về thăng trầm cuộc sống
Vòng tay con mở rộng
Đón yêu thương vào lòng

Em gái cảm ơn chị Nguyen Huong đã cùng đồng cảm nhé, chúc chị ngày mới an lành vui vẻ ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Hoa Pv
Anh Phuong Le
Anh Tử Trầm Lãng
Xuân Hy Vọng
Nguyễn Huy Vũ
Khánh Huyền
Anh Chí Quyết Nguyễn
Anh Nghe Duong
Bạn Phuong Huynh
Chị Kim Loan
Chị Hao Tran

BLT cảm ơn các anh chị em và các bạn đã ghé nhà Tím và cùng đồng cảm nhé, chúc ace và bạn ngày mới ngập tràn yêu thương, hạnh phúc!

Hoa Lương
Hoa Lương
7 years ago

Bài thơ tuyệt quá tím ơi… Trưa vui vẻ nha tím

Biển Đông Sóng
Biển Đông Sóng
7 years ago

Bằng lăng tím.
Vi con là tất cả.
Mẹ cha chẳng quản gi.
Du gió táp mưa sa.
Dù phong ba chẳng ngại.
Bởi con là tất cả.
Mầm sống của mẹ cha.
Bao la tình mẫu tử.
Mỗi lần con sô mũi.
Mẹ nước mắt nhạt nhòa.
Cha lại thấy xót xa.
Như ngồi trên đống lửa.
Giữa trưa hè nóng bức.
Cha phe phẩy đôi tay.
Đưa ngọn gió trong lành.
Làm diu đi cái nóng.
Mẹ thì ngồi xang võng.
Cất giọng hát ngọt mềm.
Đưa em vào giấc mộng.
Ôi thật là thơ mộng.
Của một thời ấu thơ.
Đã ăn sâu tâm khảm.
Cho dù đời am đạm.
Lãi nghĩ đến tình cha.
Nước mắt mẹ nhạt nhòa.
Là con thêm nghị lực.
Mẹ cha ơi con biết.
Phải cố gắng hết mình.
Để không phụ lòng cha.
Để đền ơn tình mẹ.
Và mỗi khi con viết.
Những câu thơ to bày.
Lệ chan ướt bơ my.
Giữa trưa hè oi ả.

Họa cùng em bài thơ về tình mẫu tử chúc em ngày mới ngọt ngào hp nhé.

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Tuyệt lắm chị Bằng Lăng.những hình ảnh của cha và mẹ luôn bên đời con rất đẹp và xúc động.Buổi chiều vui vẻ,ấm nồng và nhìu thi hứng chị nhé!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

MẸ YÊU
Sinh con ra với bao điều khó nhọc
Một nụ cười , răng mọc mẹ lại lo
Đến tuổi con bập bẹ nói chưa tròn
Mẹ lại lặng héo hon vì lo lắng

Mỗi giai đoạn trưởng thành con khoảng lặng
Mẹ im nghe sâu lắng của thời gian
Để cho đêm xua đuổi nét xuân sang
Đem mệt nhọc in hằn trên mắt mẹ

Thương nhiều lắm một tình yêu thỏ thẻ
Mẹ ru con đưa nhẹ chiếc nôi Ầu
Năm canh dài tiếng hát mẹ vọng sâu
Vào tâm khảm dài lâu con vẫn nhớ

Ngày con lớn nên duyên tình chồng vợ
Mắt mẹ buồn lo sợ chuyện chồng con
Nhắc khéo con phải biết phận lo tròn
Câu hiếu đạo ăn mòn người phụ nữ

Câu tứ đức, tam tòng con phải giữ
Đạo làm dâu một chữ phải dạ thưa
Phải kính yêu cha mẹ con biết chưa
Ngày xuất giá trời mưa hoài con khóc

Tự nhiên chị ko có cảm hứng viết thất ngôn , tặng bé bát ngôn nhé , chúc em vui nha

Nguyen Thu
Nguyen Thu
7 years ago

Chuc ban vui’ve nhé

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Con là tất cả
Tất cả chỉ vì con
Dẫu cho biển cạn núi mòn
Tình thương con không bao giờ cạn
23-06-2016
Thơ hay lắm Chúc Tím nhiều niềm vui và an bình luôn hạnh phúc nha

Scroll to Top