Bài Thơ: CHỜ ANH TRONG CÕI MỘNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỜ ANH TRONG CÕI MỘNG (Tác giả: Mạc Phương)

CHỜ ANH TRONG CÕI MỘNG
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Em chờ mãi mà chẳng thấy bóng anh.
Có lẽ là… em đã sai một nửa.
Cứ nặng lòng tin một lời đã hứa.
Trao yêu thương trong cõi mộng ngày ngày.

Em đã hiểu trong sâu thẳm đắng cay.
Dòng lệ ứa cứ hoen mờ đôi mắt.
Ngàn mũi kim châm nỗi buồn quặn thắt
Mong anh hoài mà chẳng thấy anh đâu?

Anh yêu thầm chả nhắn gửi một câu.
Để liễu sầu ngấm giá băng nhân thế.
Em biết làm gì ? Thôi thì mặc kệ.
Đông lạnh lùng rồi có lúc sẽ qua.

Cầu chúc anh bước tiếp chặng đường xa.
Vững lòng tin vào bản thân anh nhé !
Trong giấc mộng nguyện bên anh lặng lẽ.
Nụ hôn nồng cháy mãi đến ngàn năm.

BLT 26/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Cong nhan tho e tuyet qua!

Đăng Kiểm
Đăng Kiểm
7 years ago

Oi. BLT sao em lai co nhung áng tho nhu vay nhi. Anh buon vi em da va dang doc het nhung suy nghi trong sau tham tam hon anh. Nhung loi anh ko the noi ra gio da duoc em noi het. Cung mot loi hua do ma ko thuc hien duoc du la rat muon day nhung biet noi sao em….

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

thơ tình em gửi tặng đời vẫn hay đằm thắm nhớ nhung khắc khoải
người đời họ đọc thấy hay còn em trăm đắng ngàn cay thế nào
ngàn mũi kim liễu sầu ngâm băng giá dòng lệ hoen mờ đôi mắt huyền nhung cầu nguyện em vui đừng buồn BLT nhé

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
7 years ago

Hay quá bạn ơi ,?thật sâu đậm,thât mượt mà?

Kiệt Trần
Kiệt Trần
7 years ago

……… NÊN DUYÊN…….
Em có nghe…hương mùa xuân về tới
Ngát thơm nồng…Ngày mới ghé về thăm
Rồi mai này…má hồng tô sắc thắm
Đón xuân về…cùng ngắm ánh bình minh

Tia nắng vàng…sưởi ấm nụ thêm xinh
Lùa cơn gió…đưa tình vào nỗi nhớ
Lúc Mới Yêu…đôi mình hay mắc cỡ
Nũng niệu cười…hơi thở lẻn vào tim

Hồn liêu xiêu…cảnh sắc cũng im lìm
Tình cháy bỏng…ngập chìm trong ngây ngất
Môi thỏ thẻ…ngàn lời yêu rót mật
Hoa bên thềm…Lất phất giọt sương đêm

Dáng thướt tha…tóc xõa bờ vai mềm
Đầu tựa đầu…cùng đếm ánh sao khuya
Tình đôi ta….trọn kiếp chẳng chia lìa
Đợi anh nhé!..Ngày dìa không xa lắm

Tay trong tay…mình cùng xây tổ ấm
Đẹp tuyệt vời…Tình thắm thiết bền lâu

CHÚC Bằng Bằng Lăng Tím LUÔN VUI VẺ VÀ YÊU ĐỜi

Mimosa Mo Mi
Mimosa Mo Mi
7 years ago

Thơ hay cảm đông sâu lắng quá em chúc BLT ngày mới vui vẽ nha

Hạ Thương
Hạ Thương
7 years ago

Hay lắm bạn
Chúc ngày đầu tuần vui vẻ nhé

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Hay quá. Lời trách ngọt ngào

Tu Quy Ng
Tu Quy Ng
7 years ago

Hay,ko bik đường bình luôn.kk ka k..k..k

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Tho hay hình ảnh cũng đẹp
Nhưng vẫn thiếu gì gì

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
7 years ago

hay rat hay……ma ngam cung buon

Hoang Gia
Hoang Gia
7 years ago

Thơ hay bạn ạ

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Mộng nhau trong cõi lung linh

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Mơ tri kỷ giấc mật tình chiêm bao

Vuong Van
Vuong Van
7 years ago

Thơ hay ….

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Nguyen Thu Linh
Nguyen Thu Linh
7 years ago

Xinh

Nang Mua
Nang Mua
7 years ago

Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Bài thơ nồng nàn nhớ thương
Chúc em buổi tối nhiều niềm vui

Anh Cong
Anh Cong
7 years ago

Nhin em hôi cu mai nhin em biet khi nao se duoc gap em om coi long nghi ngan nhin trang

Diên Bùi
Diên Bùi
7 years ago

Bài thơ thật hay !!!
Nữ tính, thuần việt! CMB!

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Cu cho em nhe.Hay…

Thang Vu Le
Thang Vu Le
7 years ago

Xin chao Bang Lang Tim, nho ban, nhung biet ban o dau ma kiem. Nghe ban mo doi mat ma long khong yen. Chuc mot ngay tôt dep. Hen gap lai trong bai tho moi.

Cuong Le
Cuong Le
7 years ago

Hay…

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Thơ hay quá (cảmtac) .chuc BLT PH H VUI VẺ AN LÀNH

Phương Minh
Phương Minh
7 years ago

Nợ tình em…!
Anh cắt nửa mùa thu trao em đó
Còn nửa muà thu chờ đợi gió đông sang
Vì trên cành còn lác đác lá vàng
Anh chờ đợi thu tàn heo mây lạnh
Mùa thu xưa nay còn bao dư ảnh
Những ngọt ngào cay đắng lúc iêu nhau
Cành cây trơ trong gió ngất thương đau
Thầm luyến tiếc sắc màu mang nhung nhớ
Lần cắt chia là một lần nức nở
Để nữa mùa…anh vẫn nợ tình em…!

Sơn Phú
Sơn Phú
7 years ago

Hay tuyet

Nguyễn Mai Oanh
Nguyễn Mai Oanh
7 years ago

Thơ hay quá Bằng lăng tím.

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay Hinh anh dep Chuc mung em ?

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Tuan Nguyen Anh
Tuan Nguyen Anh
7 years ago

Thơ rất hay hình cũng đẹp chao ban

Tun Ma
Tun Ma
7 years ago

tho hay quá ban oi

Loc Huynh
Loc Huynh
7 years ago

Không còn anh ở đây
Đậm đà trong mắt đợi
Buồn ơi ! Vây kín lại
Em khóc thật đêm nay

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Bai thơ nào cũng hay .yyyyem

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Anh yêu thầm chả nhắn gửi một câu. Để liễu sầu ngấm giá băng nhân thế ..hay ấu bạn ơi chúc bạn buổi tối an lành bên người thân yêu nha

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

O Z E . Tuyệt lắm e ạ?

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
7 years ago

Anh muốn dành cho em tất cả
Tuy âm thầm và băng giá con tim
Nhưng tim anh vẫn lăng lẽ môt bòng hình
Đó chính là em cô thôn nữ thân quen
Vẫn thương hoài môt hình dáng áo suôn mền
Tài Sắc Thi Cầm Thơ Xướng Họa
Anh đã đi xa ..em đơi anh lâu quá…
Giờ anh đã về em còn thương nhớ?
Hay chỉ mong…mà thương nhớ đã qua đi
Vẫn nhơ thương tha thiết chẳng giân hờn em nhé
Anh đã về đây rồi em bé nhỏ của ngày xưa
Băng Lăng ơi tha thiế chẳng dối lừa đâu em nhé
26 12 2016 – Anh Ba vì

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Scroll to Top