Bài Thơ: CHỜ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: CHỜ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

CHỜ ANH
Thơ: Hoàng Lan

Anh có hay hạ sắp đi rồi đó
Lối xưa giờ đã đỏ xác phượng rơi
Anh có nghe nhịp tim mãi bồi hồi
Đếm thời gian cứ trôi đi lặng lẽ

Lòng chạnh buồn nhịp tim rung khe khẽ
Nhớ rồi mong ngày anh sẽ quay về
Chiều hạ vàng tình thắm đẹp chân quê
Đôi cánh nhạn vui tìm về tổ ấm

Hạ năm nay anh vẫn còn xa lắm
Gửi trao nhau lời nồng thắm hương tình
Gói đợi chờ trong nét chữ xinh xinh
Trong lời thơ lung linh màu thương nhớ

Hạ trôi qua, nhịp thời gian muôn thuở
Câu đợi chờ xin khất lại mùa thu
Anh có về trong tiếng gió vi vu?
Trao tình em cho dù là có muộn
HL

Bài Thơ: CHỜ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Tho hay

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

CHỜ ANH…. Anh nào mà chờ hoài thế e. hihihi

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Hay lắm cháu!

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Thơ hay qua chi oi.chuc chi bt vv nhe

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Hạ đi ve , phượng cũng theo rồi
Tình buồn theo đếm những ngày trôi
Câu thương , câu giận mong lưu lại
Thổn thức con tim vẫn bồi hồi
Cảm tác
Thơ hay chúc mừng

Ngọc Châu
Ngọc Châu
6 years ago

Bài thơ hay quá em….

Sinh Hoang
Sinh Hoang
6 years ago

Anh đã nghe heo may vè nhè nhẹ
Hạt mưa thu tí tách dưới hiên nhà
Gốc phượng già im lìm nơi đầu ngõ
Hoa rụng đầy xơ xác dưới chân qua

Lại một mùa hè mình vẫn còn chia xa
Anh chưa về cùng em như đã hứa
Biết em buồn khi chiều buông nắng rũ
Bên hiên sầu trĩu nặng những ưu tư

Mình xa nhau đã bao độ vào thu
Gót lữ thứ cùng anh miền xa thẳm
Lá vàng rơi rắc đầy con đường vắng
Em một mình buồn lắm bước đơn côi

Nhớ em nhiều nhớ lắm người yêu ơi!
Nhớ ánh mắt vợi vời chiều đưa tiễn
Để người đi mang nặng niềm lưu luyến
Ôm vào lòng nỗi thương mến nào nguôi

Hạ đã qua Thu về với sương mù
Gieo nỗi nhớ đong đầy vào đêm vắng
Mảnh trăng thu in nền trời xa thẳm
Anh sẽ về cùng em ngắm mùa thu.

Sơn Ca
Sơn Ca
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi! chúc

Giao Đình
Giao Đình
6 years ago

Hay tóa người ơi

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Chờ anh.. anh ở đây mà e gái ơi.. ố ô ô ô ô ô ô

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Hay lắm HL ơi !

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Tuyệt vời .

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Cảm ơn cả nhà thân yêu. Chúc cả nhà hp, bình an

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Từ bao giờ có câu nói chung chung ấy

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ tuyệt quá e ơi: Hạ trôi qua, nhịp thời gian muôn thuở
Câu đợi chờ xin khất lại mùa thu
Anh có về trong tiếng gió vi vu?
Trao tình em cho dù là có muộn

Scroll to Top