Bài Thơ: CHỜ ANH QUA LỐI HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỜ ANH QUA LỐI HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

CHỜ ANH QUA LỐI HẸN
Thơ: Mạc Phương

Bao ngày qua mệt mỏi quá anh ơi…
Giữa chợ đời vắng một người chia sẻ.
Không ba hoa chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ.
" Em đừng buồn mà đau xé lòng anh …"

Biển sau mưa nước biếc có trong xanh.
Con sóng xa có chòng chành bãi trước.
Đáy đại dương mênh mông sao biết được.
Đang êm đềm hay vực nước xoáy sâu ?

Bài thơ ấy…em đọc đã thuộc làu.
Gói tất cả bằng một câu xin lỗi.
Tâm đa sầu đâu phải là cái tội…
Khi niềm vui đã mở lối vào tim.

Anh ở đó…mà em chẳng dám tìm.
Chỉ thở dài nhìn niềm tin rạn vỡ.
Lời nguyện cầu nấc từng cơn nức nở.
Em vẫn chờ… nơi cửa ngõ tình yêu.

MP 9/5/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Orlando Flores
Orlando Flores
5 years ago

Hermosa…

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Quả là rất hay đóa em ui
Buổi tối vui vẻ nha

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu tối vv nhé chị

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
5 years ago

Thơ hay quá , rất tuyệt vời lắm chị
Chúc buổi chiều tối luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Lê Thị Hoà
Lê Thị Hoà
5 years ago

Thơ hay quá BLT

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Thích thế

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ chúc buổi tối vui vẻ

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

anh không nói được câu gì nữa trong thơ em

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

không chê được vào đâu nữa đỉnh cao của thơ tình

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Mạc Phương!

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Hay lắm bạn ơi!

Lai Vo
Lai Vo
5 years ago

Thơ ơi thích thế

Khoa Pham
Khoa Pham
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thế chị yêu ơi.

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

Kiên trì quá vậy e

Biển Mặn
Biển Mặn
5 years ago

Rất hay. Chúc bạn buổi tối vv hp. !

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay lắm bl

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Trời có thấu khi lòng đang rạng nức

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay và đẹp nữa

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay và giầu cảm xúc !

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Thơ em như suối nước trong.
Réo rắt ngày đêm chảy ngọt lành.
Chở tình trong sáng mà vô tận.
Sóng động tâm hồn chẳng bình yên.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam bai tho. Chuc buoi toi vui ve tran day yeu thuong va hanh phuc

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Thơ mẹ chồng hay, ảnh con dâu đẹp. Xin chúc mừng nhé

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt lắm bạn ngủ ngon mơ đẹp nha

Trần Tiến
Trần Tiến
5 years ago

Hay qua ́ chị yêu

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
5 years ago

Bài thơ tuyệt quá

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Bài thơ quà hay rât đi sâu vao lòng

Thanh Đông
Thanh Đông
5 years ago

Đọc thơ tình thấy trong mình hơi lạ
Em đúng là có năng khướu bẩm sinh
Dòng thơ tình cứ chảy hoài chảy mãi
Có lẽ là chẳng bao giờ dừng lại
Câu yêu thương vang vọng mãi trong anh
Một dòng suối dịu hiền mà rất đỗi trong xanh
Thổi vào trong anh chàng trai hay mơ mộng
Mượn cảnh biển trời cây nước mênh mông
Được quen em thật chẳng phí công
Mãi mới tìm được một tiếng lòng rất hợp
Anh lại phải đi vào dòng đời tấp nập
Của chàng trai luôn tất bật chuyện mưu sinh
Rồi đêm về lại đọc viết thơ tình
Lại cảm thấy sao trong mình hơi lạ,, ?

Tran Nguyen
Tran Nguyen
5 years ago

Hay em à!

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ rất hay!

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
5 years ago

Rất tuyệt vởi.. trữ tình lãng mạn qúa…/ ok bạn Chúc bạn ra nhiều bài hay.. cảm ơn.!

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
5 years ago

Tuyệt quá
Chúc em luôn luôn vui vẻ an bình

Scroll to Top