Bài Thơ: CHIM QUYÊN – ĐỪNG TRỞ LẠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIM QUYÊN – ĐỪNG TRỞ LẠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIM QUYÊN – ĐỪNG TRỞ LẠI!
Thơ: Phú Sĩ

Đừng trở lại nghe em!
Khi hai chúng ta đã đi về hai lối rẽ
Khi cuộc tình duyên chẳng còn câu yêu nhé
Thì đừng trêu đùa …tim bé nhỏ tổn thương …
Thôi nhé em!… ta chẳng thể chung đường…
Đừng quay lại!
Bởi nơi đây chỉ có anh và cuộc đời đơn giản…
Chẳng có bóng sắc đèn màu… em sẽ buồn chê chán…
Cũng chẳng chút rộn ràng như phố thị phồn hoa…
Thôi Em đừng về!… cho câu hát xót xa…
Câu ca dao đậm tình trên cánh đồng đã nhạt
Chim quyên trỗi giọng sầu … rỉ rich nghe câu hát..,
Ăn trái nhãn lồng … ai nhạt nhẽo tình quê,…
Thôi em đừng về!…
…. đêm trăng sáng trên đê…
Cho anh ký ức đẹp đôi mình trên cánh đồng ước hẹn….
Cho anh nối dài niềm khát khao trọn vẹn..
Anh sẽ mãi nhớ về duyên nợ những ngày xa…
Thôi em đừng về …
Khi trời rắc hạt mưa sa…
Đừng để bụi mưa làm cho em ướt áo..
Anh sẽ chẳng còn đưa em qua những ngày giông bão…
Em sẽ lạnh lòng trong buốt giá đêm trôi…
Thôi qua rồi …. những dĩ vãng xa xôi!
Em hãy để mình anh trên quảng đường đơn lối
EM hãy tiếp những bước đi …. trên nẻo đời rộng mở
Tìm những yêu thương … trong cuộc sống mai này…

PS
ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Rất tuyệt Thanks chị
Thứ bảy ngọt ngào hạnh phúc gửi đến chị gái Phú Sĩ

Trần Nhài
Trần Nhài
7 years ago

Thơ của em tuyêt lắm Phú Sĩ ạ

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Người từng trải thơ quá hay!
(THÂN CHƯA TRỜI ĐẤT MÀ MƯA NẮNG /LÒNG CHỬA BINH ĐAO ĐÃ CHIẾN TRƯỜNG)

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá!nhưng sao nở lạnh lùng mà đi..!

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ thật hay …..Riêng tặng thi sĩ

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Chúc bạn bcvvhp nhé!

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ.Hình như thơ tình tan vỡ là sở trường của em ấy nhỉ.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt em.

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay lắm

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Bài thơ hay lắm

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Những bài thơ của Phú Sĩ đều rất hay LIKE
Thanks đã chia sẽ cùng ML chúc vui mỗi ngày nha

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay đó em iu

Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Tho rat hay ban a !

Le Huong
Le Huong
7 years ago

Chuc ban chu nhat vui ve va binh an…

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

HÃY BAY ĐI, CHIM QUYÊN!
—————————————
Chim quyên ơi, hãy bay đi đừng trở lại
Trái nhãn lồng chẳng còn ngọt nữa đâu
Tình đôi ta nay đã nhạt sắc mầu
Hát làm chi bản tình ca sai nhạc.

Anh hiểu em chẳng là nai ngơ ngác
Giữa rừng thu xào xạc lá vàng rơi
Tình yêu ta giờ đã khác xa rồi
Điệu lý xưa em chẳng còn hát nữa

Em hãy đi đi, phố kia nhiều nhà cửa
Rưc rỡ đèn màu, bao kẻ cầu thân
Ánh trăng thu nơi đó chẳng ai cần
Bởi ánh sáng của kim tiền lấp lánh

Anh sẽ ở lại với vườn xưa hiu quạnh
Nghe tiếng sáo diều vi vút dọc bờ đê
Trái mù u thắp sáng khi đêm về
Hát giao duyên cùng bầy chim sáo….

Đi đi em, xuân này không tiếng pháo.

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

đại lượng…. và thiét tha một mối tình…. đẹp hóa là ko…

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu.tho ban bai nao cung rat tuyet.chuc ban va gia dinh luon an lanh va hanh phuc.

Hoa LY
Hoa LY
7 years ago

Tho tinh hay nhung dung chia tay anh nhe canh chia tay la buon ba co don

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

bài thơ thật tha thiết giàu chất thơ văn chân tình sâu lắng rất hay cảm ơn Phú Sĩ

Vân Thanh Nguyễn Thi
Vân Thanh Nguyễn Thi
7 years ago

Chúc anh buổi tối bình an !

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Hay lắm em à. .. rất tuyệt vời

Tran Hao
Tran Hao
7 years ago

Thôi em nhé từ nay chia hai ngả
Mỗi ng đi theo nỗi niềm riêng
Xin trả lại những tháng ngày nông nổi
Gói cất tình tẩm liệm mùa vương

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc chúc mừng tác gỉa…

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Thơ hay cảm xúc tuyệt vời em ạ…
Hãy bay xa chim khuyên đừng trở lại
Cây bưởi sau vườn lá vàng rơi rụng
Tình đôi ta nhạt nhoà mây giăng tím
Bản tình ca lỗi nhịp đứt dây tơ…

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn chúc buổi chiều vui vẻ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Càng đọc càng thấy hay em à

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Thơ mộc mạc nhưng đậm trữ tình và cảm xúc lắm PS ơi !

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

hay tuyệt chị yêu !

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời lắm bạn hiền ạ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Kim Ánh
Kim Ánh
5 years ago

Tuyệt vời

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Tuyệt vời em ơi

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Rất hay đong đầy cảm xúc

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Rất hay bài thơ em ! Phú Sĩ.

Scroll to Top