Bài Thơ: CHIỀU VEN SÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHIỀU VEN SÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHIỀU VEN SÔNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chiều sông vắng một mình em lặng lẽ
Con đò buồn khua nhẹ sóng lao xao
Ngát hương thơm đám cỏ mật ngọt ngào
Đôi cánh nhạn nghiêng chao chiều mây tím

Vạt ngày khép sương giăng mành bịn rịn
Trái tim buồn vây kín mảnh sầu giăng
Cuối chân mây lấp ló bóng chị Hằng
Em gom nhặt bao trầm thăng được mất

Tình một thuở say hương nồng ngây ngất
Duyên lỡ làng khóe mắt bỗng rưng rưng
Hết thật rồi thủa tay nắm đường chung
Ngỡ sâu đậm giờ không cùng chung bước.

Gom tất cả những bộn bề xuôi ngược
Lặng lẽ buồn ngàn vết xước tim đau
Thôi dặn lòng từ đây nhé quên nhau
Quên tất cả khỏi úa nhàu tim nhỏ.

BẰNG LĂNG TÍM
3/1/2017

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hue Duong
Hue Duong
7 years ago

Hay wa em a

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Hay lắm e
Chúc e vui hp và có nhiều bài hay e nhé .

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
7 years ago

quá hay . Nỗi đau nhẹ nhàng chảy trong vần thơ êm ả

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

Bai tho hsy qua thi si oi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hue Duong
Em cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị đêm an lành chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thu Mùa Thu
Tím cảm ơn bạn nhiều, đêm an lành mơ đẹp nhé bạn iu

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Huyền
Em cảm ơn chị nhé
Chúc chị đêm an lành mơ đẹp ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Thanh Ngân
Cảm ơn chị nhiều lắm ạ, chúc chị ngủ ngon mơ đẹp nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tử Trầm Lãng
Cảm ơn anh đã luôn đồng cảm cùng em nhé, chúc anh đêm an lành vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thắng Đỗ
Sông quạnh hiu em muốn nhắn đôi lời
Người năm cũ cuối trời xa có nhớ
Duyên đã cạn tình hai ta làng lỡ
Bến lặng buồn trăn trở nỗi niềm riêng

Muội cảm ơn huynh đã ghé và tặng thơ hay ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Lê Huyền
Em cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị đêm an vui ngủ ngon nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Nghe Duong
Em cảm ơn anh, chúc anh đêm an lành anh nhé

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Thơ rất hay, đêm an lành vui vẻ bạn nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Hai
Tím cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn đêm an lành nhé

Nguyễn Quang Long
Nguyễn Quang Long
7 years ago

Quá tuyệt chị ơi, em chúc chị luôn vui khỏe dào dạt tình thơ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Mưa Mùa Đông
Chị cảm ơn em, chúc em đêm an lành nhé

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm em Tím yêu!

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
7 years ago

Và quên đi những gì ta đã bỏ
Không buồn hoặc nhỏ lệ để tim đau
( chúc ngày mới vui vẻ nhé Tím Bằng Lăng )

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Hoa tỷ iu
Mụi cảm ơn tỷ nhiều nhé, chúc tỷ ngày mới an vui, hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Khát Vọng
Em cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh ngày mới bình an vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Lan Phuong Nguyen
Tím em cảm ơn chị iu nhiều ạ, chúc chị ngày mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Kim Nguyễn
Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới bình an vui vẻ nhé

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Hay lắm và rất sâu lắng
Chúc Tím ngày mới vui vẻ

Nga Phạm
Nga Phạm
7 years ago

Hay lắm em

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
7 years ago

Thơ hay chúc em buổi chiều luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
7 years ago

Hay quá tg Tím Lăng Bằng ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Deanna Hong
Tím cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn buổi tối an vui, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Nga Pham
Em cảm ơn chị, chúc chị buổi tối ngọt ngào yêu thương, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn chị Ôn Ngọc Lan nhiều ạ, buổi tối an lành vui vẻ nhé chị

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

BLT cảm ơn Thiet Nguyen thật nhiều, chúc bạn buổi tối đong đầy yêu thương, hp

Lê Khánh Toàn
Lê Khánh Toàn
7 years ago

Nghiêng chiều xuống dải sông quê
Đò ngang ai thả xuôi về bãi dâu
Tà dương…rắc đượm dòng sâu
Gió qua bến đợi…ngày đau đá vàng

Sông chiều dải nước mênh mang
Tôi tìm bóng cũ thuyền sang bến lòng
Bập bềnh qua những đục trong
Niềm riêng sững lại giữa dòng xuân đi

Chữ tình…sải cánh chim di
Trời xanh…đất cũng xanh rì cỏ may
Duyên còn một chút men say
Mà quên nước lọt lòng tay…với chiều

Tôi về…tôi với tịch liêu
Mà không đành trả bùa yêu…xuống dòng…

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Hay nhung buon qua em a

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ tuyệt lắm anh Lê Khánh Toàn, em cảm ơn anh nhiều ạ, em mời anh cà phê cho buổi sáng bình yên nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tùng Thanh Phan
Ngày mới bình an vui vẻ nhé bạn

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Phú Sĩ
Em cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị ngày mới an lành vui vẻ nhé

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Chúc em ngày như ý nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Maria Le
Mụi cảm ơn tỷ iu nhoa, chúc tỷ buổi trưa an lành vui vẻ

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

hi bài thơ mô cũng hay hêt …. xin chuc mừng thi sĩ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Nghe Duong
Em cảm ơn anh nhiều ạ, em chúc anh đêm an lành anh nhé

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Hay…Thơ tình …Buồn…

Scroll to Top