Bài Thơ: CHIỀU VẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIỀU VẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

CHIỀU VẮNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh đi tìm về góc phố ngày xưa
Buổi chiều mưa nắng dư thừa nhập nhoạng
Cơn gió thu bay qua chiều thoang thoảng
Em đâu rồi thấp thoáng bóng hình ai

Con đường mòn theo phố vắng chạy dài
Thu quạnh quẽ kiếm hoài trong trăn trở
Anh tìm về nơi tình yêu dang dở
Nơi chúng mình để lỡ nửa vần yêu

Anh đi tìm về con phố cô liêu
Gói ghém ưu tư gom góp điều sót lại
Những ngày nào đôi mình còn e ngại
Tay cầm tay mà khắc khoải tê lòng

Anh đi tìm những ngày tháng long đong
Những đắn đo uốn cong chiều nhung nhớ
Những nỗi buồn vẫn còn đang mắc nợ
Để mưa sầu vỡ cả khoảng trời thu

Anh đi tìm về nơi những lời ru
Buổi chiều thu ….
Sương mù…..
Giăng lối cũ !
22/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Man mác buồn tác giả ơi

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ tình thật ngọt ngào . Anh đi tìm về góc phố ngày xưa . Buổi chiều mưa nắng dư thừa nhập nhoạng . Cơn gió thu bay qua chiều thoang thoảng . Em đâu rồi thấp thoáng bóng hình ai

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Nhà thơ nhớ ai mà khắc khoải bao ngày , bao tháng , bao năm !?
Để vần thơ cứ chòng chành nhung nhớ !?
Để thu này qua các thu qua mà vần thơ vẫn mỏi mòn chờ đợi !?
Để sóng mãi sô bờ làm cong khát khao bờ môi ấy !?
Để mùa đông lạnh buốt bờ vai gầy thèm ấm áp !?
Để mùa hè bỏng dát nắng ơi đợi gió !?
Để mùa xuân chờ đợi nụ ” hoa ” hồng !?
& …&…& …nữa!?
??? . Nếu như thơ HG đc in thành tập nhỉ !?
Thử hỏi …độ dày là bấy nhiêu đây !?
???. Nếu đem Cân chắc nhiều nhiều hơn Cân tg .!?
Hi…hi..vui tý tý nhá tg HG kính iu .

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Chung tình quá HG ƠI
một mối tình quá sâu nặng ko sao quên được vậy

Juliet Phụng
Juliet Phụng
3 years ago

Hay ạk?

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Sao hay đến lạ

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Chàng thơ tình sao cứ hoài khắc khoải
Mối tình si khắc ghi ở trong lòng
Bao năm tháng chàng còn mãi long đong
Nói ra đi chàng sẽ không buồn nữa.. ?

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh tìm về nơi tình yêu dang dở
Nơi chúng mình để lỡ nửa vần yêu

Tìm đi anh mỗi chiều buông lặng lẽ
Để nơi em không quạnh quẽ đơn côi
Nhẹ nhàng êm ái mà nồng ấm nơi trái tim
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Đêm bình yên mộng đẹp nhé chàng

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
3 years ago

Hay lắm em

Scroll to Top