Bài Thơ: CHIỀU TÍM 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIỀU TÍM 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

CHIỀU TÍM 2 !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Đã nhiều khi anh chạnh lòng tự hỏi.
Em yêu anh hay yêu những vần thơ.
Mà nhiều khi thấy em quá thờ ơ.
Để mình anh thẫn thờ chiều tím muộn.

Có phải là em vẫn còn bận rộn.
Chuyện ngoài kia, cơm áo với gạo, tiền.
Nên lòng em còn gợn chút ưu phiền.
Con sóng bạc triền miên xô ghềnh đá.

Sóng lăn tăn biển chiều nay yên ả.
Anh âm thầm như hòn đá hư vô.
Lúc giận hờn biển ào ạt đẩy xô.
Khi yêu thương lại vỗ về say đắm.

Anh vẫn biết lòng đại dương sâu thẳm.
Như tình ta yên ắng chẳng hờn ghen.
Mặc ngoài kia con sóng vẫn bon chen.
Cánh Hải Âu khát thèm bờ cát đợi.

Chiều dần buông xin em đừng nghĩ ngợi.
Bởi chúng mình …..
Còn vời vợi ……
Tình xa !
11/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Liên
Phạm Liên
3 years ago

Chúc nhà thơ buổi sáng vv ! Tôi yêu thơ tình của anh !

Hong Nguyen
Hong Nguyen
3 years ago

Hay quá a ạ ?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ hay quá

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá a à mà chắc chắn y thơ a nhiều hơn rồi kkk

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Biết noi sao được nhỉ..!.chỉ biết khen thơ anh sâu sắc tinh cảm dạc dào ngôn từ khéo lăm hay tuyệt vơi thi sĩ a .???????????????????

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Sóng lăn tăn biển chiều nay yên ả
Anh âm thầm như hòn đá hư vô
Lúc giận hờn biển ào ạt đẩy xô
Khi yêu thương lại vỗ về say đắm
Em sợ lắm một tình yêu như thế , em muốn êm đềm như thể chiều thu , và ấm êm như lời ru của mẹ , ru chúng mình trong vành nôi khe khẽ , khi thu sang gió nhẹ thổi dịu dàng
Càng đọc thơ của Hồng Giang càng thấy ngấm , như một chất men say làm cho ai cũng thấy khát thèm
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay
Làm đắm say bao kẻ mộng mơ
Cảm ơn Hồng Giang nhiều nhiều
Chúc Hồng Giang buổi chiều an lành hạnh phúc yêu thương thật nhiều bên gia đình nhé Chàng

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Tho a hay nhung buon quav

Hà Liên
Hà Liên
3 years ago

Đọc thơ anh em trả lời câu hỏi.
Em yêu anh yêu cả những vần thơ.
Trong giấc mơ hình anh luôn hiện hữu
Vậy cớ sao anh phải ….thẫn thờ buồn.

Trần Thị Tố My
Trần Thị Tố My
3 years ago

Thơ hay lắm anh

Trần Lê
Trần Lê
3 years ago

Yêu cả hai anh nhỉ…. hì

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá chú ơi

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Hay lắm xin chúc mừng.

Thanhthuy Le
Thanhthuy Le
3 years ago

Yêu thơ a àh đọc ko bỏ xót bài nào ?

Scroll to Top