Bài Thơ: CHIỀU THỨ BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU THỨ BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU THỨ BẢY
Thơ: Mạc Phương

Chiều thứ bảy lại buồn thiu vì nhớ.
Câu thơ em cũng nức nở mưa rơi.
Gắng lặng im chẳng nhắn gửi đôi lời.
Nhưng đẫm lệ đang rơi miền hư ảo.

Em giận tâm để kiến bò lòng chảo.
Nóng như nung trong quỹ đạo yêu thương.
Em vô duyên mong giây phút thiên đường.
Có tình anh cõi miên trường thơ mộng.

Cuộc sống thành đô vô cùng sôi động.
Anh đang vui rung động giữa ngàn hoa.
Em nhỏ bé ngây dại chốn rừng xa.
Đang mòn mỏi vẽ ra hình bóng ấy.

Nào ánh mắt hiền lành em tin cậy.
Nào nụ cười như thấy cả mùa xuân.
Nào bờ vai vững chãi chốn hồng trần.
Đủ em thấy bần thần chiều cuối hạ.

Mưa đang rơi hay là em gục ngã
Mà nỗi buồn cứ lã chã anh ơi.
Chiều thứ bảy …ai kia thấy tuyệt vời.
Còn với em…không anh… sầu u ám.

MP 4/8/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời em à

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Thứ bảy rồi đáng nhẽ em thật vui
Nhưng anh ơi sao anh không về kịp
Để em buồn nhâng ly rượu đắng
Mà vắng anh em nào có được vui

Tháng bảy rồi chỉ có thế thôi
Riêng mình tôi nhìn giọt mưa tí tách
Trời vào thu chỉ còn chút nắng nhạt
Lòng bồi hồi vì còn để chỗ cho anh
Họa thơ vui nhé em

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Chiều thứ 7 chúc muôn vàn yêu thương

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

AO ƯỚC

” Chiều thứ bảy lại buồn thiu vì nhớ ”
Đôi tình nhân đang vui chở nhau đi
Nơi rùng sâu vọng lại tiếng tử qui
Em đơn độc như làm mình gục ngã

Chiều thứ bảy ngoài trời mưa lã tã
Khúc nhạc buồn của ai mở đâu đây
Lạnh trong lòng em thèm một vòng tay
Làn hơi ấm nụ hôn nồng môi ấm

Em muốn thời gian trôi đi chầm chậm
Con đường dài muốn ngắn lại anh ơi
Để hai người không phải ở hai nơi
Chung khoảng cách chung khoảnh trời mơ mộng

Hình ảnh anh hiện ra cùng ước vọng
Kề bên em cùng ngào ngạt hương yêu
Bông hoa hồng cùng hương vị phiêu lưu
Em thỏa mãn mong nhiều điều ấy

Chỉ là mơ , đợi chờ mà chưa thấy
Nơi rừng xanh chiều thứ bảy buồn tênh
Nghe chim rừng nhìn dòng suối trong xanh
Em thầm ước ngày có anh bên cạnh
HVT

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Thank Mạc Phương nhìu nhìu

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Thơ hay hình đẹp thật

Nguyen Hong Son
Nguyen Hong Son
5 years ago

Hay lắm.

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Ôi buồn thế!

Như Hoàng Dương
Như Hoàng Dương
5 years ago

oi tinh yeu trong tho em day lang mang
bao uoc mong, deo bam dang hinh ai
dung buon nhe em gang doi ngay mai
tinh nong tham tuong lai day hanh phuc…
chuc thu bay hong

Song Que
Song Que
5 years ago

Thơ hay tg

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Thứ bảy cuối tuần vui vẻ. Em nhe.. thơ hay nè

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Rất tuyệt bạn ạ chúc buổi chiều vui vẻ

Trần Phượng
Trần Phượng
5 years ago

Thơ hay lắm em iu

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị chiều vui vẻ ạ

Huong Le
Huong Le
5 years ago

Rất hay nhưng thứ bảy buồn
Để cho thương nhớ trời mưa tuôn.
Chúc MP chiều tối thứ bảy dạt dào niềm vui và hạnh phúc ?

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Chúc mừng bạn, bài thơ hay.

Dũng Bùi Tiến
Dũng Bùi Tiến
5 years ago

Chiều ni đã cuối tuần rồi
Vẫn không ai nhỉ chỉ thôi lời chào
Chẳng ai tin nhắn nôn nao
Chẳng chia sẻ ôi chao tủi sầu

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay chị à

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Văn Quang
Văn Quang
5 years ago

Bài thơ Hay lắm chị ạ .!

Mưa Biển
Mưa Biển
5 years ago

THƠ hay ne hình đẹp Buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Ray hay bn s

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay lời buồn da diết
Hình đẹp lắm em gái iu ơi
Chúc em

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Như Nguyễn
Như Nguyễn
5 years ago

Rất hay

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ hay lắm ấy

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm e gái chúc e đêm an lành ngon giấc nha hjhj

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Đêm thứ bảy ấm áp nhé MP.
Bài thơ nhiều cảm xúc.

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Trần Văn Sử
Trần Văn Sử
5 years ago

Em là cô giáo hay nhà thơ mà thơ em viết bài nào cũng hay em là cô giáo hay nhiếp ảnh gia mà hình em đăng hình nào cũng đẹp

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Bài thơ hay!

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay em!
CN hồng vui em nhé!

Đoàn Tường
Đoàn Tường
5 years ago

Mạc Phương

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay và giàu cảm xúc lắm Mạc Phương.

Cuối Trời
Cuối Trời
5 years ago

Thơ hay lắm chị gái iu

Scroll to Top