Bài Thơ: CHIỀU THANH HÀ NHỚ VỀ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHIỀU THANH HÀ NHỚ VỀ SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về Thanh Hà sao vẫn thấy vấn vương
Nhớ Sài Gòn nhớ người thương nhỏ bé
Về thăm quê hương anh về với mẹ
Bên hàng cau bên gốc khế vườn nhà

Nhớ Sài Gòn nơi ấy cũng hơi xa
Nhớ nắng vàng nhớ câu ca vọng cổ
Nhớ những cây me xếp hàng trên phố
Nơi mỗi ngày có nỗi nhớ không tên

Chiều quê nhà khi khói bếp vừa lên
Đàn cò trắng bay về bên sông vắng
Anh đứng ven sông hoàng hôn tắt nắng
Nghe câu hò lờ văng vẳng sông quê

Có ai nhớ sông thì hãy tìm về
Cởi giày ra dọc đê đi chân đất
Cảm nhận quê hương dưới chân mình rất thật
Nhớ đừng bao giờ đánh mất quê hương

Nơi quê nhà ta có những người thương
Ngày ngày sống với đời thường bình dị
Nhưng mênh mông một tấm lòng trân quý
Suốt cả một đời chung thủy sắt son

Nguyễn Đình Huân
Việt Hồng, Ngày 20/11/2015 Hoa Việt,Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: CHIỀU THANH HÀ NHỚ VỀ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHIỀU THANH HÀ NHỚ VỀ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHIỀU THANH HÀ NHỚ VỀ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thinh Duc
Thinh Duc
8 years ago

Anh về đến nhà rồi à ?

Dung Nguyen
Dung Nguyen
8 years ago

Chúc bạn vui vẻ bên mẹ và người thân! Cuối tháng này mình vào Sài Gòn đấy bạn. Bạn có ở trong đó k?

Ngan Thuy
Ngan Thuy
8 years ago

Việt Hồng mẹ nhớ người con
Nguyễn Đình Huân ở Sài Gòn ít ra
Lâu lâu mới tạt qua nhà
Đứng ngồi trước cửa… Mẹ già ngóng trông
Huân ơi có nhớ mẹ không
Thăm mẹ thường nhé…. Mẹ trông con nhiều….

Ha Nguyet
Ha Nguyet
8 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ đậm Đà tình quê hương.

Hoang Nhân Toan
Hoang Nhân Toan
8 years ago

Quá tuyệt anh !

Thao Thach
Thao Thach
8 years ago

Hay quá anh ạ. Tình quê trong thơ cảm động lắm

Van Ha
Van Ha
8 years ago

Rat hay

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Thơ hay, ý nghĩa !

Sáng Chu
Sáng Chu
7 years ago

Tuyệt vời quá bạn. Quê hương mỗi người chỉ một

Sáng Chu
Sáng Chu
7 years ago

Hạnh phúc nhất là những ai về quê còn có mẹ, bạn thật hạnh phúc, chúc gia đình ta mãi sum vầy

Mít Tiêu Vũ
Mít Tiêu Vũ
7 years ago

Bai tho hay wa chu oi?

Nguyễn Đình Tiền
Nguyễn Đình Tiền
7 years ago

Rất tuyệt vời !?Nhớ đừng bao giờ đánh mất quê hương.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng đầu tuần vui vẻ, bình an.

Phạm Sỹ Thinh
Phạm Sỹ Thinh
7 years ago

A đang ở quê hả

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
7 years ago

Mẹ của bạn đã khỏe hẳn chưa.Bài thơ hay lắm!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ hai vui vẻ, bình an.

Rau Hai
Rau Hai
7 years ago

bac ve que mua nay chua co giet hua cai chua vang canh dong que

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
5 years ago

Bài thơ quê hay em chucd ngày vui nhé

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Về đến nhà lại được làm con
Mẹ xoa đầu như còn thơ bé
Quên nhọc nhằn, cuộc đời dâu bể
Ta lại về tuổi trẻ ngày xưa

Dạo bờ sông nghe khúc đò đưa
Ăn canh cua buổi trưa mẹ nấu
Ta nhỏ bé như thời thơ ấu
Quê hương mình yêu dấu mãi thôi

Dù ta có đi bốn phương trời
Vẫn nhớ nơi chốn rau cắt rốn
Nhớ mẹ cha nuôi ta khôn lớn
Chắp cho ta đôi cánh bay xa

Dương Thùy
Dương Thùy
5 years ago

Thơ hay Huynh ơi
Mụi chúc Huynh luôn bình an nhé .

Scroll to Top