Bài Thơ: CHIỀU THÁNG SÁU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG SÁU (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU THÁNG SÁU
Thơ: Mạc Phương

Chiều tháng sáu lang thang trên phố vắng.
Hoa bằng lăng tím ngắt cả lối về.
Góc phố nhỏ vang bản nhạc não nề.
Tim thổn thức mi sầu rưng rưng lệ.

Thoáng bóng người sao giống anh đến thế.
Em nhớ anh gửi bức ảnh hôm xưa.
Hoàng hôn chiều níu giọt nắng đu đưa.
Cánh bằng lăng thả hồn bay trong gió.

Trời cuối hạ rực hồng hoa phượng đỏ.
Cánh mỏng manh ép trang sổ đâu còn.
Bước chênh chao trên khắp những lối mòn.
Dòng kỉ niệm trào dâng trong lồng ngực.

Anh vẫn bảo hai đứa mình chung sức.
Xây lâu đài thật hạnh phúc nghe em.
Vòng tay anh xiết thật nhẹ thật êm.
Khiến trái tim xuyến xao trong náo nức.

Lời yêu xưa nồng nàn trong kí ức.
Hạ lại về nhưng mình đã mất nhau.
Chỉ còn lại những năm tháng nát nhàu.
Bên phố núi một mình em nhớ lắm.

Vẫn biết là bằng lăng không còn thắm.
Nhưng trong lòng khao khát mãi ngập hồn
Anh có nghe tiếng nức nở hoàng hôn.
Chiều lơ đãng bóng hình trong tiềm thức.

Trái tim em trao anh là rất thực.

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay quá !

Trần Sơn
Trần Sơn
7 years ago

nguoi đep đúng duói cây bàng lang tím

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bang Lâng Tim ngay chu nhat nghi ngoi vui ve tre xinh hp va vo nhiêu bai tho hay .

Huy Vu
Huy Vu
7 years ago

Thơ hay.hình dẹp.chuc buổj chiều vv.hp.

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Buồn thật, hạ lại về mà mình đã mất nhau, nhưng em vẫn gửi cho anh hình xưa bằng lăng tím, lời hẹn hò thổn thức ngày xưa. Ảnh của những ký ức xưa ? Đẹp mà..

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Hay em

Đậu Đình Hồng
Đậu Đình Hồng
7 years ago

Vui cùng Bằng Lăng tím.
..Cảm xúc tuyệt vời khi tâm hồn say với hạ và thơ
Bằng lăng tím hay phượng hồng rực lửa
Không có anh em chẳng có mộng mơ
Tím bằng lăng hay sim tím vẫn thừa.

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Bằng lăng xưa vẫn nở hoa tím ngát
Người đi rồi quên mầu tím thủy trung …
Hjhj P = B

Thành Hạnh
Thành Hạnh
7 years ago

Rat hay ..

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Tím thủy chung

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Very nice pic.

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm nhé

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Thật tuyệt vời bạn ơi
Trả ai lại cánh hoa tím nhỏ
Hoàng hôn về phổ núi mờ sương
Màu tím buồn lẻ bạn nhớ thương
Chôn kỷ niệm bên đường xác tím

Bằng lăng hỡi xinh xinh một thuở
Nhớ về người tình mãi thuỷ chung
Nhặt xác hoa gởi cùng theo gió
Tím cả trời chiều tím ngát hoàng hôn

Ngọc Phước.
Ngọc Phước.
7 years ago

E đep va de thuong qua .rat vui dc lam ban em .a tang em đây…

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

CHÚC BẠN CN Vv hp

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Bài thơ rất hay, cảm ơn bạn nhiều

Hưng Kiên
Hưng Kiên
7 years ago

Bài thơ cảm động quá !

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Tim chưa nhảy ra khỏi lồng ngực ai tin..
Thơ rất hay

Sang Pham
Sang Pham
7 years ago

Bai tho hay qua , e lam a nho lai một thua xa xua cam on bai tho cua e

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

thơ hay ảnh rất đẹp ,chúc mùng bạn

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Thơ em viết bao giờ nghe cũng thấm thía. Hay lắm.
Hôm nay hoa Bằng Lăng nở thắm để cánh Phượng Hồng rơi vào dĩ vãng sao.
Ngủ ngon nha em

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

That hay em

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Thanks.

Dat Ngo
Dat Ngo
7 years ago

Hay lam!

Mau Nguyen
Mau Nguyen
7 years ago

BLT bài viết hay, chúc BLT có buổi sáng ngọt ngào yêu thương

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Cảm ơn Bằng Lăng Tím thật nhiều. Mong rằng Bằng Lăng sẽ tím ngát một màu tím yêu thương tuyệt đẹp

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

PH = BLT hả em _ Chúc em luôn vui vẻ sáng tác nhiều thơ hay

Nguyễn Hậu
Nguyễn Hậu
7 years ago

thơ hay

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Thanks. Hello.

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay quá PH ơi

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Màu hoa tím,tím tinh yêu tím cả đọi cho!moi bài thơ của em mang một tam su gui gam làm cho người đọc ray rứt kho ta :
Thủy chung son sac tình nay
Noi niềm tâm sự gui vào trong thơ
Người đi xa biệt mu khoi
PH van đọi,BLTcho.Chúc em cuoc sống luôn bình an!

Yell Aut
Yell Aut
7 years ago

hay lắm bạn:”trái tim em trao anh là rất thật!thi thoảng hồn lại thổn thức vu vơ!…”

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Thank.

سعيدحسن مرجان مرجان
سعيدحسن مرجان مرجان
7 years ago

صباح الجمال

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Ki

Scroll to Top