Bài Thơ: CHIỀU THÁNG BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU THÁNG BẢY
Thơ: Mạc Phương

Chiều tháng bảy em trở về lối hẹn.
Sạm màu trời ủ rũ cánh bằng lăng.
Con chim sâu nhí nhảnh nhảy lăng xăng.
Khoe chiếc áo đào hoa ươm màu nắng.

Chiều hạ tàn trong sắc trời trầm mặc.
Gió âu sầu chẳng ve vuốt tàn cây.
Giọt lệ hoen mi mắt bóng hao gầy.
Góc phố nhỏ còn vẹn nguyên kỉ niệm.

Hồn thẫn thờ lang thang em tìm kiếm.
Bóng người thương trong quán cóc ven đường.
Sợi nắng chiều lay lắt vẫn còn vương.
Màu kí ức xuyến xao khung trời nhớ.

Chiều tháng bảy nghe tim mình vụn vỡ.
Tiếng khóc òa cuồn cuộn áng mây chiều.
Còn da diết…thời say đắm tin yêu.
Tay nắm tay trong chiều thu xưa cũ.

Người xa ơi… giờ dáng hồng ủ rũ.
Nét u sầu in khóe mắt cay cay.
Đàn én nhỏ lưng trời dáo dác bay.
Lỡ xao động cả bầu trời yêu dấu.

BLT 11/7/2016

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Thơ hây lắm bạn tôi ơi

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

TÀN cây, Dáo Dác, Em thân thương ơi !

Thanh Binh
Thanh Binh
7 years ago

QUÁ TUYỆT VỜI ♡☆♡☆♡☆
CHIỀU THÁNG 7. CHU’C BẠN LUÔN VUI TƯƠI

Hoa Dao
Hoa Dao
7 years ago

Hay ghê nha.chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Tuyệt vời

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

tuyệt lắm chị ơi

Sương Mai
Sương Mai
7 years ago

Thơ rất hay Buổi tối vv nhé
Bằng Lăng Tím

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

anh vừa thức đây đọc được bài thơ của em ,hay lắm em, thật tuyệt vời.
Chào em buổi tối, sáng mai thức dây đón một ngày vui, hạnh phúc nhé em

Trương Long Trương
Trương Long Trương
7 years ago

Bằng lăng tim rất hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Sóng Biển
Sóng Biển
7 years ago

em … chuc em đem sn binh ngu ngon nge

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Thơ hay

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!

Max Konradi
Max Konradi
7 years ago

Thơ hay quá hình đẹp tuyệt vời

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ.

Cương Xuân
Cương Xuân
7 years ago

That tuyet voi

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Thơ bạn hay lắm Bằng Lăng Tím chúc bạn một ngày tốt lành

Son Nguyen Huu
Son Nguyen Huu
7 years ago

Tâm trạng của người yêu mà zuyên không thành ?!

Trung Nguyen Dinh
Trung Nguyen Dinh
7 years ago

Trời hôm nay sao lại mưa nhiều thế .
Mưa rơi nhiều làm dới cánh bằng lăng.
Bầy chim non so mình trên cành nhỏ.
Gió lắc lư như xua đuổi chúng về:”về tổ”.

Anh vẫn hẹn em chiều tháng bảy.
Trước ngày ngâu lối cũ ta về…
Anh như thấy tim mình náo nức.
Da diết nhớ …một thời đắm yêu thương….
………

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

MỘNG ẢO

Thơ: Ngọc Hân

Em trở về thế giới của riêng em
Buồn vui với từng đêm đen lặng lẽ
Hạnh phúc, khổ đau, không cần ai chia sẻ
Giấc mộng đời thường chẳng tô vẽ cùng anh

Em chẳng cần níu lại những mong manh
Bởi yêu thương phải chân thành… nhiệt huyết
Nghĩa gì đâu khi tình kia đã hết
Dối gian lòng là giết chết niềm tin !

Trả cho người những ngày tháng không tên
Trả yêu thương, vùi chôn tình ngang trái
Để quên đi thời đắm say vụng dại
Không mệt nhoài giữa khắc khoải niềm đau

Kể từ giờ mình bước ngược đời nhau
Chẳng bận tâm nỗi sầu ai vẫn giữ
Chẳng vấn vương về những lời tình tự
Đến một ngày mọi thứ cũng trôi xa

Trả lại người mộng ảo của ngày qua
Trả luôn cả giấc mơ hoa thuở ấy
Dẫu con tim biết đớn đau nhiều vậy
Vẫn cam đành nhận lấy những đắng cay !

Quế Chi
Quế Chi
7 years ago

Thơ hay hình đẹp thật tuyệt bạn ơi !

Thanh Hoang
Thanh Hoang
7 years ago

Oi xao xuyen qua

Trần Lanh
Trần Lanh
7 years ago

Thơ rất hay cảnh đẹp tuyệt luôn chúc mừng Bằng Lăng Tím nha.

Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
7 years ago

Nho mat,moi,nho nu cuoi tim ngat
Cua bang lang em hai tang anh luc ben nhau
Anh khac ghi hinh anh do mai ve sau
De tim anh luon nhuom mau tim bang lang

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Ngay moi chuc Bang Lang Tim vui ve manh khoe tre xinh an lanh tôt đep tho hay canh đep .

Scroll to Top