Bài Thơ: CHIỀU TÀN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU TÀN (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU TÀN
Thơ: Mạc Phương

Khuông chiều tắt nắng bờ cong
Khiến em hái củi lưng ong vội vàng.
Lỡ đò chẳng được quá giang
Đêm đông sầm sập lại càng băn khoăn.

Tìm đâu một chút ân cần,
Một lời thăm hỏi nghĩa ân chân thành ?
Tình đời lại quá mong manh
Đôi khi khó hiểu ngọn ngành chia xa.

Tiếng rừng tiếng suối ngân nga
Ngỡ như nức nở xót xa cho mình.
Đâu còn vui đón bình minh
Gửi trao thêm một chút tình mộng mơ.

Rầu rầu bóng đổ hững hờ
Gót son rười rượi đợi chờ người qua.
Khuông chiều vàng vọt lan xa
Nhói đau cảm xúc đậm đà bấy nay.

Tiếng chim rúc rích cuối ngày
Hình như vơi những đắm say ngọt ngào.
Lưng đồi cây lá lao xao
Lặng thầm cô độc…má đào vùng cao.

Hỡi người đang ở nơi nao
Đừng quên ghé lại hỏi chào vài câu.
Ngóng trông mòn mỏi đã lâu
Một lòng canh cánh đêm thâu nhớ người…

MP 21/12/2019
Ảnh mạng internet không liên quan đến nội dung thơ.

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lộc Phạm Đức
Lộc Phạm Đức
4 years ago

Hay tuyệt Mạc Phương à

Trung Quân
Trung Quân
4 years ago

Chào. ..Chào Thơ

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Thơ hay cảm xúc ảnh rất đẹp chúc em luôn xinh đẹp và đong đầy niềm vui

Pham Phước
Pham Phước
4 years ago

Có lẽ là người ta cũng nghĩ như tôi ,khen bạn rất đẹp

Đặng Hoà
Đặng Hoà
4 years ago

Thơ hay tuyệt hình ảnh đẹp Chúc mừng Phương Mạc

Sadee Naz
Sadee Naz
4 years ago

Nice

Võ Cường
Võ Cường
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ rất hay!ảnh đẹp đáng yêu

Duc Van
Duc Van
4 years ago

Thơ rất hay
Chúc mừng em nhé

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay, mượt mà cảm xúc lắm em ơi

Sang Nguyen
Sang Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm bạn

Tien Thanh
Tien Thanh
4 years ago

“Một lòng canh cánh đêm thâu nhớ người”
Ai tu ba kiếp bảy đời
Mới được em gửi những lời nhớ thương ?!

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Tuyệt vời Phương Mạc!

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
4 years ago

Lạnh lắm E à khi đọc bài thơ E

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

Chiều vàng phủ ngập chân mây
Vương vào hồn nắng đông tây chói loà
Dọi đường rẽ lối ai qua
Gió mang chỉ nối phương xa với gần

Dịu dàng ai đã níu chân
Cành hoa vẫy gọi tình thân kết mùa
Ánh chiều nhuộm cánh hoa mua
Trải đồi xanh ngát miền xưa lối về

Mơ màng trong những cơn mê
Câu thương câu nhớ câu thề cùng ai
Bình minh rực đỏ sớm mai
Mây trôi én liệng bồng lai chốn nay

Lại nghe câu hát mà say
Nối vòng nhật nguyệt phượng bay hồng trần
Dập dìu như quấn quýt sơn vân
Ai ơi sao đứng tần ngần chốn ni

Trong lòng vướng nỗi vân vi
Người đi kẻ ơ phân bì cùng nhau
Nghĩa tình trọn trước vẹn sau
Xế chiều vàng óng tựa màu vàng nghe

Thuc Nguyen Hong
Thuc Nguyen Hong
4 years ago

Hay em

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Cm chị với bài thơ lẫn ảnh rất tuyệt

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay em.Chúc cuối tuần vv❤️

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay quá chị ơi

Vũ Lê
Vũ Lê
4 years ago

Thơ hay

Van Chung
Van Chung
4 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc đêm an lành

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay cảm xúc

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Lời thơ mượt mà. Hay lắm chị

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay quá ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị tối ct nhiều niềm vui ngủ ngon hp nha

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Thơ và hình ảnh tuyệt vời
Cô Em để lại một trời yêu thương
Xem rồi mà cứ vấn vương
Như là bước đêm tạo đường thơ bay
Chúc mừng thơ Em thiệt hay
Anh một lần nữa vỗ tay chúc mừng

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chủ nhật tươi hồng

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Thơ hay .Chúc mừng tg

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Thơ hay

Bích La
Bích La
4 years ago

Rất xinh đẹp em gái ju

Lê Hiền
Lê Hiền
4 years ago

Đã hay lại đẹp nữa

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ảnh đẹp

Scroll to Top