Bài Thơ: CHIỀU SÔNG HƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CHIỀU SÔNG HƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

CHIỀU SÔNG HƯƠNG
Thơ: Lê Hoàng

Nắng vàng khẽ lướt trên sông
Thôn quê khói tỏa bềnh bồng theo mây
Con đò đậu bến chiều nay
Vu vơ ngọn gió lắt lay sóng trào

Vẳng nghe câu hát ngọt ngào
Ru chiều êm ái , lời trao dịu dàng
Hồn quê đậm nét thu sang
Ngẩn ngơ những chiếc lá vàng bay bay

Hai bờ in bóng hàng cây
Nước xanh thêm biếc hoà mây lững lờ
Cảnh chiều , đẹp quá nên thơ
Sông Hương dịu mát , tôi chờ bước em .

Lê Hoàng 28 /9/18

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Kim Long phố tối lên đèn
Anh ra bến mới , dón em cùng thuyền
Chúng mình là cặp thuyền quyên
Trước sau thì cũng nên duyên vợ chồng

Không được lỡ hen với em mô
Thơ rất hay , chúc mừng nhé

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Thơ hay lắm!

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá em

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
5 years ago

Sông quê.. Sông quê

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
5 years ago

Rất hay

Bình Yên
Bình Yên
5 years ago

Hay quá em

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Tuyệt vời ạ

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá anh

Hoa Cúc
Hoa Cúc
5 years ago

Thơ rất hay

Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Thơ hay lắ m e trai

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lăm em Nhìn cảnh nhớ Huế Huhu

Phương Tây Hoàng
Phương Tây Hoàng
5 years ago

rất hay

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Tuổi thơ

Trang Nhung
Trang Nhung
5 years ago

Thơ hay lắm bạn, nhìn cảnh nhớ quê hương.

Nina Tran
Nina Tran
5 years ago

Rất hay anh ❤️

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Cảnh đẹp nhờ lối viết của em càng đẹp hơn, thật có hồn , nhẹ nhàng mà thấm đậm tình thơ !
Chúc mừng em iu thật tuyệt vời lắm !

Scroll to Top