Bài Thơ: CHIỀU SAY NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU SAY NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU SAY NỖI NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Ta lại về nơi ấy một dòng sông
Con đò cũ còn chông chênh nỗi nhớ
Bụi thời gian phủ mờ màu trăn trở
Lạc lối tìm ký ức thuở ngày xa

Nắng xóm nghèo hun hút dắt ta qua
Con đường nhỏ nhạt nhòa miền dĩ vãng
Cây bần lão mơ màng năm tháng đợi
Cũng mệt nhoài in dấu lối yêu xưa

Ta lại về với xóm nhỏ ban trưa
Chiếc cầu tre đong đưa chiều nhạt nắng
Thương lục bình một đời trong tĩnh lặng
Tím ngắt màu nỗi nhớ vắng mênh mông

Lời ru buồn ai cất tiếng nao lòng
Dòng nước đỏ hạt phù sa ươm mộng
Thời thơ ấu giờ đây như lạc lỏng
Hoài niệm buồn ai vẫn ngóng chờ ai

Mái nhà xưa từng ngọn khói bay bay
Mang theo cả nỗi lòng người gởi lại
Chuyến đò ngang cứ đi rồi đi mãi
Chở bao đời nỗi nhớ một chiều say

ẢNH ST
THƠ PS

.

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay bạn ơi chúc chiều an vui nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Hay lắm bạn

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Hay tuyệt vời bạn

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và rất cảm xúc. Chúc em buổi chiều thật vui nhé.

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạn.chúc buổi chiều vv

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Ngọt ngào giầu cảm xúc.

Quy Nguyen
Quy Nguyen
6 years ago

Thơ hay,hình ảnh quê hương in dấu tuổi thơ,thanh bình
Ảnh đẹp

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt cảm ơn Tác giả

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay buồn man mác em ơi…
Anh lại ngồi nơi ấy một dòng sông
Bến sông xưa đắm chìm bao nỗi nhớ
Mây giăng phủ tím ngắt một chiều hoang
Lạc phương hướng dấu yêu thuở ngày xưa
Đường về làng vạt nắng dắt ta đi
Con đường mòn ôm bờ tre liêu xiêu
Cây bưởi sau vườn khắc khoải vọng hoài
Cánh chim nhạn trĩu nặng tình lãng tử

Anh đứng đợi bên cây cầu năm ấy
Đón em về qua lại giờ đi học
Nay vắng bóng em rồi chiều loang nắng
Lệ ước nhòa tím rịm chiếc cầu tre

Con bìm bịp kêu than nuốt đoạn trường
Nước rơi nguồn chở nặng hạt phù sa
Ve sầu tỉ tê một thời yêu nhau
Còn là kí ức vương vấn lệ sầu

Cây bưởi sau vườn toả ngát hương thơm
Theo khói lam chiều gửi người phương xa
“Chuyến đò ngang cứ đi rồi đi mãi
Chở bao đời nổi nhớ một chiều say

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Thơ hay lắm em
Vui chiều muộn nhé
……………⚘……….
Cho tôi thắm mầu ước mơ
Lần tìm bước chân len vào dỉ vảng
Ở đó có trời mây bẻn lẻn
Nhung nhớ xa vời
Tắm ngọn trúc bờ đê
Có con đò xa dần xa lắm
Tuổi thơ mịch mùng cánh cò bay ngang

Tuyet Cao
Tuyet Cao
6 years ago

Mình rất thích thơ bạn. Hay tuyệt..

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay quá em

Lan Phan
Lan Phan
6 years ago

Thơ hay.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt vời . Phú Sĩ!

Thông Pham
Thông Pham
6 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ!

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
6 years ago

Hay lắm em

Hưng Đông
Hưng Đông
6 years ago

Hay lắm bạn iu…

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Bai tho rất hay

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

bài thơ rất hay em ơi…anh chúc em tối vui an lành và ngủ ngon nha

Qui Lê
Qui Lê
6 years ago

Hay quá Phú Sĩ ơi .

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay thật giàu cảm xúc ngọt ngào sâu sắc, ảnh đẹp. Chúc tác giả buổi tối vui vẻ an lành hạnh phúc bên người thân và gia đình

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Đêm về chúc chị ngon giấc

Duyên Thơ
Duyên Thơ
6 years ago

Rất hay ạ

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay lắm nàng

Hoa Mai
Hoa Mai
6 years ago

Anh dắt em về trong mơ mộng chiều say
Giấc mơ muộn màng kí ức ngày xưa cũ
Em vén khói bụi thời gian đã phủ
Để cùng anh tròn ấp ủ một chiều

Dòng sông nào nước vẫn chảy liu riu
Bông lục bình _chuyện mối tình chung thủy
Khói lam chiều nhạt màu vương vấn trải
Gốc sấu già, che mãi dấu khắc xưa

Bến đò ven sông vẳng tiếng gọi ban trưa
Hai đứa mình từng lừa nhau đứng đợi
Bao hòai niệm ngây thơ giờ sao xa vời vợi
Gío cuộc đời heo hắt thổi hao gầy

Kỷ niềm ngày nao gợi lại buổi chiều say
Ta về lại ôn những ngày nhung nhớ
Anh với em bên nào bồi bên nào lở?
Như dòng sông đang chở phù sa

Hòai niệm xưa, bao ấp ủ thiết tha
Anh nhớ nhé, chiều say ta về lại
Mái nhà xưa mộng mơ hòai xa ngái
Cõi đường trần gọi mãi mãi tên nhau

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay ạ

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá em.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay tình cảm sâu lắng

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay quá em ơi

Đặng Tình
Đặng Tình
6 years ago

Hay !

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Rất,hay bạn mình ui

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn à!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Quá tuyệt vời bạn yêu

Scroll to Top