CHIỀU RƠI
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác)
Chiều mãi đợi nắng tàn hoàng hôn tiễn
Gói ngày dài cũng khoảng lặng triền miên
Xua tan đi bao gánh nặng ưu phiền
Đêm lặng lẽ theo về miền ký ức…
Từng cánh én vỗ về đêm thao thức
Bến đò chiều khe khẽ khúc buồn rơi
Con sông xưa bồi lỡ chẳng kịp rồi
Để dang dỡ chuyện tình con bướm đợi…
Lá diêu bông anh tìm đời chẳng có
Sao ai đành vứt bỏ nhánh mù u
Để bây giờ xao lòng nhớ lời ru
Buồn nức nở giữa dòng đời lữ thứ …
Chiều nhẹ nhàng rơi đầu con sóng dữ
Giọt muộn màng chẳng đủ xóa niêm đau
Nghe chơi vơi bao lắng đọng dâng trào
Một nỗi nhớ về nơi nào chẳng rõ …
Góc phố buồn ánh đèn mờ rồi tỏ
Bước chân người mỏi mệt biết về đâu
Nhặt lá rơi gói lại mảnh tình sầu
Hay xóa mãi cơn mưa ngâu ngày ấy…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Hai thi si gặp nhau .hồn thơ chảy mãi ko ngừng v.
Tho hay lam anh ak
Hay quá em iu ạ ..! Chúc em vui vẻ
Thơ hay lắm
Hay lắm
CHIẾC LÁ DIÊU BÔNG
Chiều lạc lỏng gió đi về phố cũ
Ngày thở dài lê gót níu hoàng hôn
Đêm đi hoang vội vả bước chân dồn
Đèn cúi mặt ánh vàng leo lét cháy
Ly rượu đắng kéo nhọc nhằn quên bớt
Nỗi truân chuyên dai dắng tháng ngày qua
Lòng buồn hiu đêm những kẻ không nhà
Đời lây lất tha hương thân lữ thứ
Mối tình xưa chiều nao buồn đưa tiễn
Bông mù u rơi trắng trải đầy ao
Cầm tay nhau chẳng nói được lời nào
Đến phút cuối hẹn nhau… giờ bội ước
Lá diêu bông tôi cố tìm cho được
Dù cuộc đời trôi nổi chẳng than van
Nhớ về em quên bớt nỗi lầm than
Bao mơ ước gói từng đêm ướp mộng
Rồi một chiều trời mưa giăng gió lộng
Được tin em bỏ xứ lấy chồng xa
Lòng đớn đau năm tháng góp tình qua
Trong phút chốc vỡ òa như bóng nước…
Vh 04.01.15
Bài cảm tác hay lắm ! Cám ơn em !
Tuyệt vời
哇!漂亮。這個夜景漂亮。
Phú Sĩ hồn thơ lai láng
Bài nào cũng hay
Và rất hoành tráng
Cảm tác rất hay ! Ảnh đẹp tuyệt vời Phú Sĩ.
Ngày mới vv em nhé