Bài Thơ: CHIỀU PHỐ BIỂN KHÔNG EM !… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU PHỐ BIỂN KHÔNG EM !... (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU PHỐ BIỂN KHÔNG EM !…
Thơ: Phú Sĩ

Chiều phố biển vắng em
… con sóng buồn ngập ngừng chẳng vỗ
Để lại nơi này … trăn trở nỗi đơn côi
Mịt mù trùng khơi …
… em ơi nơi bến đợi xa rồi …
Em có hiểu lòng biển đau …. nổi trôi bao giông tố

Chiều phố biển không em ….
… Hàng phi lao réo vỡ …..
Tiếng xác xơ buồn … thùy dương cũng buồn lay …
Bờ cát năm xưa … còn ghi lại dấu chân ai
Em ở phương nao … có nghe sóng trào trong tĩnh lặng …

Chiều phố biển không em ….
….. còn đây bao nỗi niềm sầu lắng ….
Cơn gió trời chiều …. đem nắng gửi cho anh
Mây lạnh ngỡ ngàng … hiu quạnh giấc mong manh
Phải chăng tình em … gửi tiếng chân thành yêu thương từ phương ấy

Chiều phố biển không em ….
… những hôm cơn cuồng phong sóng dậy
Biển nhạt nhẽo vô tình …. vung vẫy sóng bạc màu
Biển biết đâu rằng … lòng biển chỉ thêm đau
Tình xưa đã buông trôi … còn đây âm thầm câu tiễn biệt

Chiều phố biển không em ….
… Biển vẫn nhớ bước chân người da diết
Biển nói hộ lòng người … nuối tiếc cuộc tình qua
Phải thế không em … nỗi lòng thấy xót xa
Tình yêu bên biển … thiết tha dẫu muôn đời vẫn thế…..

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

bài thơ tình về biển hay lắm nhưng buồn …..

Julie Sun
Julie Sun
7 years ago

pretty

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

buồn da diết tình yêu … thiếu người yêu… ko còn gì để bình nữa em ơi… tuyệt…. khi biển có em thì bài thơ thú vị …. hết buồn

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

biển buồn lăm quay về phố thôi….hihi

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

về quê hết buồn em nhé… thơ vẫn tuyệt..

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
7 years ago

Ôi.. Hay lắm đó bạn ơi

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat hay .cam on ban xinh dep .chuc ban mot ngay tot lanh .

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Buồn chi em chân trời xa vời vợi
Nhớ chi em ân hân mối tình đầu
Đêm nằm nghe tiếng biển hát canh thâu.
Lòng thổn thức sầu buồn tình dang dở
Bài thơ rất hay

Mong Nho Hoài
Mong Nho Hoài
7 years ago

Bài này viết hay Nói được nhiều cảm xúc

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá em !

Dat Nuoc
Dat Nuoc
7 years ago

Chiều biển không có em
Bởi biển chết rồi anh ạ!
Nước xanh ngằn ngặt thét gào
Con sóng đau trồi bao giông tố
Hàng phi lao xao xác tủi buồn
Con phố chiều hiu quạnh vắng tanh…
Bởi Fomosa hại chết!
Lòng người vẫn yêu biển sạch ,biển biếc biển biết không?

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ tuyệt hay

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

nổi lòng phố biển mênh mang
chắt chiu tâm sự bài thơ tuyệt vời
chúc tri kỷ thân tình thơ đẹp
mến chúc nhiều vui vẻ cuộc đời

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn mến ơi!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay,thật hay.Da diết trong những khoảng lặng thật mênh mông mà lại rất mong manh

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá,chúc em đêm ngủ ngon nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em

Xuan Toan Pham
Xuan Toan Pham
7 years ago

Bài thơ hay làm mình nhớ Vũng Tàu ,một ky niem và mùa thu đã đến 2 ngày. Mình có vài câu thêm cho vui :

Chiều phố biển không em .
Biển lạnh… sóng gió lòng anh….tiếng chim biển lạc bạn tìm đàn.
Đan lên điệu nhạc buồn….tim anh tê tái.
Gió bất lạnh mùa thu cuộn là vàng.
Cuộn theo lời thì thào em yêu anh hôm ấy.
Sóng nước trôi bước chân em trên cát.
Trôi theo tình đôi ta.

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Chiều phố biển không em … Biển tĩnh lặng …nhưng lòng người gợn sóng …Chúc mừng PS .

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

hay lắm

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm em

Nữ Hoàng Mê Cung
Nữ Hoàng Mê Cung
7 years ago

Rất hay Phú Sĩ

Scroll to Top