____ CHIỀU NHUNG NHỚ ______________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Ta tìm về khoảnh khắc của ngày xưa
Nhặt hoài niệm bên hàng dừa nghiêng bóng
Chiều nhạt nắng ru hồn đi lạc lõng
Nhớ chơi vơi một giấc mộng chung đường
Biển thét gào trong dạ chút sầu vương
Con sóng hát lời yêu thương dịu ngọt
Men tình ái vội vàng chi đã rót
Để hương say trào nỗi xót xa lòng
Thấy em về ! Đâu giống buổi chiều mong
Giấu thương nhớ sâu trong lòng mê dại
Chỉ lặng lẽ ôm niềm đau tê tái
Muốn thật gần nhưng sợ hãi phân ly.
Muốn hét lên ! Làm rách vỡ níu ghì
Anh rất nhớ …..buổi thầm thì gió gọi
Từng câu chữ vẫn như lời em nói
Mãi yêu anh nguyện chẳng đổi thay lòng
Ôm hình hài ! Tấm ảnh cũ chờ mong
Em sẽ đến khơi tim hồng nguội lạnh
Gửi yêu dấu mộng mơ tìm ảo ảnh
Một vòng tay…mình sát cánh bên đời
Nắng hạ buồn ..quạnh quẽ đọng chơi vơi
Cho ta nhắn … gửi đôi lời đến nhỏ
Tôi vẫn mãi không quên hình bóng đó
Những chiều rơi nghe ngọn gió tự tình.
Huế 11/5/17
.
Thơ hay lắm! Hihi nhớ
em gái Tím của tui hả…
Hay lắm người ơi!!!!
Lại nhớ rồi!!
Sản xuất nhanh thế anh traiLê Hoàng, ơi
Bài viết hay tuyệt nè anh..
Thơ hay hình đẹp lắm iu
Bài thơ hay hình minh hoạ tuyệt đẹp ah
Tho hay lam
Đệ
Hay lắm
Lê Hoàng!
Thơ rất hay, hình tuyệt đẹp! QH chúc LH…
Thơ hay ảnh đẹp lắm Lê Hoàng Tối vui nhiều nhé em trai!
Lê Hoàng đã hụt mấy lần Y rồi mà thơ cực đoan lắm hỡi bạn ? Chúc buổi tối ngon giấc , đưng suy nghĩ về những người đó nữa
Thơ hay nhưng cứ có nét đượm buồn
Hay quá
Em thích bài thơ này…
Hay lắm anh