Bài Thơ: CHIỀU NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

___ CHIỀU NHỚ _________
Thơ: Lê Hoàng

Chiều buồn … ai ngóng trông ai ?
Mà sao nỗi nhớ … kéo dài nhiều thêm
Gió vương giá lạnh môi mềm
Khát khao hơi ấm dịu êm biết chừng

Đò chiều xuôi ngược dòng Hương
Nhớ O áo tím nặng vương cõi lòng
Hai đầu nỗi nhớ chờ mong !
Gặp nhau duyên thắm … bước chung lối về

Bây chừ ! Não nuột sơn khê
Nhớ bao kỷ niệm môi kề ấm môi
Trái tim quặn thắt từng hồi
Gửi dòng tâm sự cho vơi nỗi niềm

Bây chừ ! Anh rất …. nhớ em !
Ngóng trông mỗi phút kề bên tỏ tường
Dẫu xa cách mấy đoạn trường
Thì đâu ngăn được yêu thương thuở nào .

Nghe lòng sao cứ nôn nao
Để cho bến vắng cuộn trào sóng xa
Hoàng hôn sắc lịm chiều tà
Mây về nẻo ấy mình ta lặng thầm .

Lê Hoàng 13/7/18

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuan Huynh Van
Tuan Huynh Van
6 years ago

Hay lắm ngươi ơi..

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Nhớ em hả … Kaka

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
6 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Nhat Nam Nguyen Quang
Nhat Nam Nguyen Quang
6 years ago

Nỗi nhớ khi hoàng hôn xuống của Lê Hoàng rất hay

Văn Lưu
Văn Lưu
6 years ago

Mây hờ hững thả chiều hôn kỷ niệm
Em nhớ gì về những chuyến xe xưa?
Con nắng khóc vai trời thoi thóp lửa
Đã nhạt nhòa ký ức mấy lần mưa

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
6 years ago

O áo tím nào mà sao nhớ da diết thế? Anh cũng nhớ mà không biết nhớ ai, nên ra ngẩn vào ngơ đây!

Pham Thanh
Pham Thanh
6 years ago

Quá hay!

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Chiều buồn nè .

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Cảnh đẹp thơ hay

Huu Van
Huu Van
6 years ago

Thì ra đệ đang nhớ nàng Hoa Tím HoaTím à

Thanh Quang
Thanh Quang
6 years ago

Tuyệt vời lắm

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
6 years ago

Bài thơ hay quá em trai ơi. Chúc em buổi tối vui vẻ bên gia đình

Thang Quoc
Thang Quoc
6 years ago

Thơ hay qua ́ e trai

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
6 years ago

Nhớ người ra ngẩn vào ngơ
Tại cô áo tím bây giờ ở đâu
Tìm sang để bắc nhịp cầu
Se tròn mộng ước hết câu tủi buồn

Sen Nàng
Sen Nàng
6 years ago

Hay anh ạ

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Thao HO
Thao HO
6 years ago

THƠ hay TG ơi

Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

bài thơ rất hay ạ chúc ngày mới vv

Mùa Thu Cho Em
Mùa Thu Cho Em
6 years ago

Rất hay anh

Scroll to Top