Bài Thơ: CHIỀU NHẠT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIỀU NHẠT (Tác giả: Hồng Giang)

CHIỀU NHẠT
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Hạt nắng muộn rơi xuống góc hoàng hôn
Nỗi cô đơn chập chờn trong trống vắng
Góc sông quê con thuyền neo lẳng lặng
Sóng yên bình im ắng đến nôn nao

Mối tình si mà ta vẫn ước ao
Chiều nhạt nắng lạc vào trong ký ức
Còn đâu nữa những đêm dài thao thức
Câu hẹn thề đau nhức ướt vành môi

Muốn buông chèo theo dòng nước nổi trôi
Về nơi ấy để rồi xa xa mãi
Quên hết đi câu hẹn thề khắc khoải
Gió mơn man mê mải khúc ca sầu

Nắng muộn rồi em vẫn ở nơi đâu
Thơ anh viết nửa câu đành dang dở
Con đò xưa vẫn nặng lòng trăn trở
Hoàng hôn buông trong nỗi nhớ u hoài

Chiều nhạt dần hạt nắng vẫn giằng giai
Thuyền không bến…..
Chờ ai…..
Làn nước biếc !
19 /06 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Rất hay em

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Ảnh thế thôi
Mà anh thả cảm xúc vào
Đọc là thầy buồn rưng rức

Hay lắm anh Hồng Giang ạ

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay ghe ta

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

t

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

vẩn ở chổ củ người ơi

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Thơ tình thì phải buồn nhưng hay . Hình ảnh hợp với lời thơ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nắng muộn rồi em vẫn ở nơi đâu
Thơ anh viết nửa câu đành dang dở
Con đò xưa vẫn nặng lòng trăn trở
Hoàng hôn buông trong nỗi nhớ u hoài
Nắng muộn, hoàng hôn, đêm dài thao thức, câu hẹn thề khắc khoải, gió mơn man mê mải khúc ca sầu
Tất cả đã gợi trong ta nỗi nhớ đến nao lòng
Bài thơ đượm buồn, nhưng hay tuyệt, Hồng Giang
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi tối ngập tràn yêu thương nhé chàng

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Hay quá

Scroll to Top