Bài Thơ: CHIỀU NAY KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU NAY KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU NAY KHÔNG CÓ EM
Thơ: Phú Sĩ

Chiều nay không có em
Mùa vẫn đợi nhau lang thang dài phố cũ
Người bước vội vàng lơ đãng chỉ mình ta
Đâu rồi em ơi câu hờn dỗi thiết tha
Nhặt nhạnh nụ cười ngỡ ngày ta chung lối

Chiều nay không có em
Hình như lá mùa thu rơi vội
Trả lại một khung trời giá buốt phía ngoài song
Trả lại cuộc tình buồn ánh mắt hoài mong
Lãng quên tuổi hoang trôi nỗi lòng đâm ngấn lệ

Chiều nay không có em
Có lẽ rằng ngoài kia đời vẫn thế
Vần vũ cuối con đường nuối tiếc một tình yêu
Em vẫn mãi là em ngọt hương lúa dặt dìu
Bên lề trái tim anh quạnh hiu miền quá khứ

Chiều nay không có em
Bước thời gian xót xa đời lữ thứ
Vương vấn cơn say xin giữ mộng tình đầu
Hạnh phúc ngọt ngào nay chẳng biết về đâu
Yêu ghét nhớ quên cung đàn sầu nối nhịp ….

Chiều nay không có em
Vẫn biết rằng ta cũng đành bước tiếp
Chỉ một nỗi lòng ngắt nhịp mối tình xa

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN TUẦN MỚI AN VUI HẠNH PHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
5 years ago

“ chiều nay không có em”, rất hay, chúc mừng em.

Dưỡng Đinh
Dưỡng Đinh
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi..!

Dương Dương Lê
Dương Dương Lê
5 years ago

Tuyệt vời lắm những vần thơ! Ngày mới trọn niềm vui bạn nhé!

Bùi Đức Quang
Bùi Đức Quang
5 years ago

Chiều nay ko có e…. Ta vẫn biết đó mà
Một trái tim đơn lẻ trong nhung nhớ
Một tình y ngập trái tim đã mở
Chỉ mong đón xuân về…. Đượm giấc mơ bay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Trần Bích Hường
Trần Bích Hường
5 years ago

Chúc c vui

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay bạn à

Trongtanh Vo
Trongtanh Vo
5 years ago

Chiều nay không có em.
Màu nắng lọt qua thềm.
Lấy quyển nhật ký xem.
Mà sao càng nhớ thêm.
Vui tý nhé. ?

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt ạ

Tien Đat
Tien Đat
5 years ago

Bài thơ tuyệt qá e

Thanh Hà
Thanh Hà
5 years ago

Em ui

Thanh Thống
Thanh Thống
5 years ago

Thơ hay. Mến chúc ps buổi tối vui vẻ!

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật hay

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
5 years ago

Thơ hay lắm em. Ngày mới vui vẻ.

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh rất đẹp TG ơi..

Tài Vọt
Tài Vọt
5 years ago

Hay lắm chị iu

Tung Tranminh
Tung Tranminh
5 years ago

Hay nha

Mac Nhung
Mac Nhung
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh duyên dáng quá bạn hiền ơi mến chúc bạn buổi tối online vui vẻ nhé

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
5 years ago

Thơ hay nè

Hải Âu
Hải Âu
5 years ago

Chiều nay vẫn có em….. Hihi
Chúc em vui nhé

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
5 years ago

Rất tuyệt.

Phuc Pham
Phuc Pham
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt Phú Sĩ

Minh Duc Pham
Minh Duc Pham
5 years ago

Bài thơ hay

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Lại một chiều không anh
Em thẫn thờ dạo quanh phố vắng
Cây sấu già đứng yên trong nắng
Gió giao mùa chầm chậm lướt ngoài song
Khắp nẻo đường đã vơi bớt thu phong
Màu sương khói mùa đông lan tỏa

Lại một chiều không anh
Cây cơm nguội vàng chở cô đơn rũ lá
Anh không về nguội cả mối tình em
Cội hoàng lan thoảng hương rớt bên thềm
Em ướp vụng để ướt mềm gối lẻ

Lại một chiều không anh
Sao thấy mình vào ra day dứt thế
Anh đâu rồi? Mình gọi khẽ tên nhau
Cách biệt làm chi để gánh nỗi niềm đau
Đời vần vũ đến cung đường nối tiếc

Anh mãi xa , tận mù khơi biền biệt
Em đợi anh hoài đã biết tận nhớ thương

Kkkk
Anh Phú Sỹ ơi
Về thôi

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Tuyệt vời

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt ,ảnh đẹp lắm tg ơi

Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
5 years ago

Hay lắm bạn

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
5 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc bạn yêu vui ve, an lanh và luôn có những bài thơ hay để mọi người thưởng thức nha bạn yêu

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Bài thơ dạt dào cảm súc rất tuyệt chúc mừng bạn

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
5 years ago

Tuyệt lắm em ơi

Huong Ngoc
Huong Ngoc
5 years ago

Thơ hay bạn ơi

Đặng Lợi
Đặng Lợi
5 years ago

Em ngắt nhịp mối tình xa dễ thế
Để anh buồn hoang hoải suốt ngày đông
Chiều nay không có em nhạt lắm
Mây kém xanh và gió cũng ơ hờ

Anh muốn gọi to vào thành phố
Là sĩ ơi anh rất nhớ em
Người con gái miền tây mang mùa nước lũ
Giữa Sài thành mà vẫn nhớ súng cùng sen…

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Tuyệt vời bạn hiền

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Bài thơ hay quá quá

Đặng Lợi
Đặng Lợi
5 years ago

Xa nhau xa thật rồi sao
Em đi tới những bến nào chân mây
Chiều nay nhớ lắm chiều nay
Nhớ em anh vẽ lên mây bóng hình

Dưỡng Đinh
Dưỡng Đinh
5 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng tác giả..

Nga Nguyen
Nga Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay Ảnh đẹp Chúc em ngày mới thật vui vẻ
Hạnh phúc nhé,

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em ui

Quý Lành Ngô
Quý Lành Ngô
5 years ago

Đời không em nên hồn thơ diễm tuyệt.
Có em thời.. tê liệt cả thần kinh.
Thức trắng đêm không viết nổi chữ tình.
Nhìn đâu cũng thấy bóng hình trong mộng.

Mukesh Mojidra
Mukesh Mojidra
4 years ago

Beautiful.

Scroll to Top