Bài Thơ: CHIỀU NAY BIỂN NHỚ..! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU NAY BIỂN NHỚ..! (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU NAY BIỂN NHỚ..!
Thơ: Phú Sĩ

Anh có biết biển chiều không nổi sóng
Bởi chạnh lòng thương tiếc khúc chờ mong
Biển bên em từng viên cát trôi dòng
Chờ đợi mãi một màu hồng năm cũ

Anh có biết biển chẳng bao giờ ngủ
Đợi thuyền về ấp ủ những miền yêu
Ngắm biển xanh mơ mộng những ráng chiều
Em thấy lòng sao bình yêu đến lạ

Anh có biết biển xót xa làn sóng
Đau đáu lòng tình vụng dại hoài trông
Về nhé anh cho rạng những áng hồng
Bờ cát đợi nao lòng con sóng bạc

Anh có biết biển hờn con sóng dạt
Sóng vỗ lòng biển lạnh khát yêu thương
Em nhớ anh day dứt những đêm trường
Hãy đón nhận để biển buồn anh nhé

Anh có biết biển say mê tình nhỏ
Nụ ngọt ngào mà ngày đó ta trao
Dẫu mênh mông nhưng xao xuyến dạt dào
Về anh nhé cùng nhau ta se mộng

ẢNH Trọng Khanh Nguyễn
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
6 years ago

Chiều nay biển nhớ ai
Mà sóng tràn bờ cát
Chiều nay em nhớ ai
Mà lời thơ tha thiết. ..

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Bài thơ biển hay lắm bạn!

Tô Bình
Tô Bình
6 years ago

Nguồn gốc đâu ra bài thơ náy cảm xúc từ đâu khai mau

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
6 years ago

Thơ hay quá

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Nice pic.

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Rất hay nàng ơi

Van Manh Cao
Van Manh Cao
6 years ago

Hay và tha thiết l;ắm , Phú Sĩ à .

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

rất tuyệt EM chúc ngày vui yêu thương

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
6 years ago

Rất tuyệt vời
Ngày mới bình an hạnh phúc em nhé.

Tee Vo
Tee Vo
6 years ago

Tuyệt quá

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Hay lắm em ui!

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

***…CHIỀU MƯA PHỐ BIỂN… ***

Chiều mưa trên biển…
Thành phố Qui Nhơn…
Biển vẫn cô đơn…
Sóng vỗ xô bờ…
Mây ☁ trắng lửng lờ…
Gió ru mây ☁ nhớ…
Biển hát tình lỡ…
Khúc ca chiều mưa…

Từ thành phố biển…
Tàu đã ra khơi…
Đi khắp muôn nơi…
Nay mới trở về…
Chiều mưa thẩn thờ…
Trên bờ cát lạnh…
Biển chiều vắng lặng…
Mây buồn lang thang…

Từ thành phố biển…
Ngày ấy em đi…
Trước lúc phân ly…
Hẹn sẽ trở về…
Nay về thẩn thờ
Trên thành phố biển…
Với bao kỷ niệm…
Phố biển Qui Nhơn…

Qui Nhơn phố biển…
Thành phố thân yêu…
Xa vắng mãi mơ…
Nay mới trở về…
Biển đẹp như mơ…
Thuyền tình vẵn thế…
Cùng anh em nhé!…
Ngắm biển chiều mưa…

Chiều thành phố biển…
Trời rải mưa ngâu…
Xa vắng bấy lâu…
Nay đón em về…
Nhớ lại lời thề…
Năm xưa hẹn ước…
Duyên tình sau trước…
Như…BIỂN VÀ THUYỀN…

Góp thơ tình biển cùng em…

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Nice.

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Thật ngọt ngào.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Hay lắm bài thơ Phú Sĩ

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank.

Phúc Hương Phan
Phúc Hương Phan
6 years ago

Biển mênh mông tình mây rộng lớn
Nhớ thêng thang se mộng biển tình mơ…

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Tuyet lắm em !

Scroll to Top