Bài Thơ: CHIỀU MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU MƯA
Thơ: Mạc Phương

Mưa giăng kín một màu ảm đạm.
Thương bầu trời cõi tạm mồ côi.
Người đang ở chốn xa xôi.
Có còn ánh mắt làn môi đợi chờ.

Chẳng níu kéo mi mờ nhỏ lệ.
Giọt sâu ngâu mặc kệ ai cười.
Cũng mong vui vẻ ở đời.
Mà đâu có được như người quanh ta.

Dẫu rất muốn người xa chia sẻ.
Tặng cho mình một vé yêu thương.
Nắm tay chung bước trên đường.
Như là mây gió ngát hương cuối mùa.

Ai cũng mong cơn mưa thoáng gặp.
Trời trong xanh vun đắp tình yêu.
Không phân tuổi ít hay nhiều.
Bồi hồi ánh nắng xế chiều lung linh.

BLT 17/8/2017

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Tuyệt !

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm Phương ơi

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Rất hay chúc bạn tối vui vẻ HP nha

Tửu Giang
Tửu Giang
6 years ago

thơ hay . hình đẹp lắm em à!

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Rất hay

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
6 years ago

Quá hay Mạc Phương ơi !

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

Hay lắm Mạc Phương ơi !

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! bài thơ rất hay! Chúc mừng em nhé!

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay quá e gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj

Minh Cường Phạm
Minh Cường Phạm
6 years ago

Tuyệt ! blt rất nhuần nhuyễn trong thể thơ STLB

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Tuyệt vời

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Mưa giăng, giăng kín bầu trời
Để người phương ấy viết lời tâm tư!!!
Lời thơ tuyệt hảo quá BLT ơi…

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

So beautiful and nice poem

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
6 years ago

Bồi hồi ánh nắng xế chiều lung linh.
Quá hay

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi!

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Hay quá mac phương

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Thơ hay tâm trạng quá đi

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Bão táp phong ba ,hiểu lòng chung thủy
Trái đất hiền hòa ,giữ trọn một vòng quay
Tình ta đã hứa đắm say ,màu hồng trong máu
Tim này chẳng phai..

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Thể nào dạng nào cũng hay em nhỉ

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Hơi buồn một chút nhưng rất hay
Chúc em một đêm ngọt ngào yêu thương

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
6 years ago

Chiều mưa thật hay Mạc Phương . Ngủ ngon Em nhé .

Messengër ThôngBáo
Messengër ThôngBáo
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá ?

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

Hay lắm,nhiều cảm xúc buồn ,chúc ngày mới vui bạn nhé

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ bạn làm hay wa bạn ơi. Chúc BLT ngày mới vui vẻ nha

Thanh Long Nguyên
Thanh Long Nguyên
6 years ago

Thương người thương lắm Ph oi
Nhưng đâu có được Phước trời bạn cho
Thôi nhận lấy mưa giăng mây ám
Sống cuộc đời lẻ bạn vậy thôi

Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
6 years ago

Mưa giăng kín nhớ ai . Chờ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm nhé

Phương LêDuy
Phương LêDuy
6 years ago

..Ồ ai đấy,
Trông xinh quá nhỉ
Tóc thả vai có lẽ đương..say
Gió chiều chưa quyện heo may
Nắng còn vàng bãi lúc ngày đang Thu.

…Ôi ánh mắt mơ ru chiều mộng
Môi hồng tươi , da cũng hồng tươi
Ước chi ta ở bên Người
Nâng..tay sửa áo lúc với chiều tà. Hjjj

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

–Miền sơn cước mưa tuôn tầm tã
Lũ tràn về ngập cả đồi nương
Biết bao làng bản tang thương
Cuốn trôi cả những mái trường thân yêu
Thương đàn em nhỏ biết bao nhiêu
Ngày đi học -trường siêu hết rồi
Xa xăm ở tận cuối trời
Vẫn trông từng bước em tôi tới trường
Chỉ lo mưa lũ ngập đường
Lộ trình đến lớp lại thương em nhiều
Mong trời mau tạnh nắng chiều
Bồi hồi ánh nắng xế chiều yêu thương

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm Bạn thân

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Hay quá em à , chúc em vui để sáng tác nhiều bài thơ hay !

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời hình ảnh đẹp dễ thương lắm

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Hay quá

Linh Anh
Linh Anh
6 years ago

Hay quá

Scroll to Top