Bài Thơ: CHIỀU MƯA ĐÀ LẠT (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CHIỀU MƯA ĐÀ LẠT (Tác giả: Bảo Châu)

CHIỀU MƯA ĐÀ LẠT
Thơ: Bảo Châu

Đà Lạt ơi xa rồi em có nhớ
Làn môi mền ta giữ ở trong tim
Gặp lại em tình thương mến đắm chìm
Trong giấc mơ còn ghim hình bóng ấy

Ta về thăm niềm yêu thương sóng dậy
Cứ dạt dào như thấy cả tình em
Đồi mộng mơ thuở ấy cũng yếu mềm
Trao lưu luyến say mềm trên thảm cỏ

Ta nhớ em bao lần đôi mắt đỏ
Mơ một ngày được ngỏ tiếng yêu em
Mỗi lúc buồn nhật ký mở ra xem
Hình bóng em cứ đan xen nỗi nhớ

Bao năm rồi em vẫn trong tim ở
LangBiang phủ kín ngõ sương mờ
Thung lũng yêu đôi trai gái nên thơ
Hoa Đà Lạt đẹp trời mơ mộng ước

Hồ Tuyền lâm em đi theo Anh bước
Đồi Cỏ Hồng anh đi trước em sau
Thác Pongour đôi ta dạo bước mau
Hồ Than Thở nhớ nhau tình xa lỡ

Chùa Linh Ẩn em ơi em có nhớ
Ta bên nhau cầu nguyện ở tim này
Đừng chia xa mỗi ngày nhớ thêm dày
Mãi bên nhau ngất ngây chiều Đà Lạt

Nay ta về giọt mưa rơi thấm vạt
Nhớ em nhiều chờ hạt nắng xua mây
Em có nghe đang thổn thức tim này
Ta nhớ lắm… chiều mưa bay… Đà Lạt…

Bảo Châu
23.5.2018

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phat Thien
Phat Thien
5 years ago

Chị Chien Pham Thi

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Chỉ những người thương yêu Đà Lạt
Mới có lời thơ tha thiết đắm say
Và em là một trong số đó
Tả cảnh vào thơ cho ai đó mơ về…

Phạm Ngọc Luận
Phạm Ngọc Luận
5 years ago

Thơ hay ảnh xinh chúc phạn thị Chiên bữa trưa v v h p

Xuong Rong Samac
Xuong Rong Samac
5 years ago

Chị đi Đà Lạt ạ

Phuong Lan
Phuong Lan
5 years ago

Mặc dù đã đi Đà lạt nhưng khi nghe con gái kể thấy đẹp thêm rất nhiều
Tả rất đầy đủ cảnh đẹp của Đà lạt

Võ Thúy Phượng
Võ Thúy Phượng
5 years ago

Hay quá. Chị làm em nhớ Đalat quá đi!

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Anh đã về mưa rơi ướt thấm vạt
Lòng em đang khao khát để gặp anh
Lòng nhớ thương mà tin gởi đôi lần
Sao vắng vẻ không nghe anh trở lại
chúc thơ hay còn hay mải mải
chúc buổi trưa cứ mải vui nhiều

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Bài thơ quá hay. Ngôn từ rất sâu sắc, và có cánh. Tuyệt vời

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Em cứ ngỡ chị gái Chien Pham Thi. Mới ngoài 30 thui à…

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hay

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Hồ than thở vòng tay ai xiết ngạt
Tiếng của lòng …người ơi ở đừng đi
Thung lũng tình yêu nơi ấy có gì
Rất mềm mại…đôi môi hôn dịu ngọt

Chùa Linh Ẩn lời ai kia thẽ thọt
Mãi cùng nhau trời đất tạo lương duyên
Đà Lạt ơi nơi ấy đất miền thiêng
Là nhịp nối gắn liền tim hai đứa

Xuân Thanh
Xuân Thanh
5 years ago

Duyên dáng lắm em

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
5 years ago

Thơ hay lắm người đẹp ui ! Chúc vv nhé bạn .

Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
5 years ago

xinh dep qua em

Mai Duyen
Mai Duyen
5 years ago

Hay quá em ơi. Tình cảm nhẹ nhàng , phong cảnh đà lạt mộng mơ. Một nỗi nhớ và mối tình rất đẹp. Lãng mạn lắm luôn.

Thanhtam Nguyen
Thanhtam Nguyen
5 years ago

Hay quá chị ơi

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

đẹp lắm em gái chúc mừng em

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chào em! Chúc mừng em với bài thơ ngọt ngào da diết- tình yêu Đà Lạt!

Uyên Ngô
Uyên Ngô
5 years ago

ảnh đẹp thơ hay bạn ui

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Hay lắm em

Quốc Trí
Quốc Trí
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm em..!

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
5 years ago

Bài thơ rất hay
Ảnh đẹp lắm
Chúc Bảo Châu an vui,xinh đẹp,hạnh phúc

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Tỷ yêu ơi , loi thơ ngot ngào , tha thiết ,đắm say… khiến muội nhớ Đa lat nhiêu hơn … canh dep người xinh, tho tuyệt vời … chúc mừng Tỷ yêu ?

Xuân Thảo
Xuân Thảo
5 years ago

Chị yêu xinh đẹp quá Em chúc Chị buổi tối vui vẻ

Minh Thanh Phan
Minh Thanh Phan
5 years ago

Chị đẹp quá, thơ hay nữa

Lâm Trần
Lâm Trần
5 years ago

Chiến Phạm Thi !
Bài thơ rất hay những vần thơ gợi lên cho người đọc cảm nhận như đang ở phong cảnh thực tế vậy .. Chị chúc mừng em nhé .. Chúc em

Pham Huong
Pham Huong
5 years ago

Ôi em tôi đẹp trẻ quá đi

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Đẹp lắm em ơi ,thơ hay dạt dào cảm xúc, ty dâng trào nỗi nhớ…
Chị chúc mừng em nha

Nắng Mùa Thu
Nắng Mùa Thu
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

TG đã trở thành người hướng dẫn viên của sứ xương rơi rồi đấy

Thu Huong
Thu Huong
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Thơ hay lắm nàng xênh tưi ui

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp quá

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
5 years ago

Đà lạt lác đác những giọt mưa chiều
Bóng ai trông giáng yêu kiều thiết tha

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
5 years ago

Buồn quá Chị ơi ! Chắc cũng “Quẳng gánh lo đi “ đến Đà Lạt quá chị

Xuân Tình
Xuân Tình
5 years ago

thơ hay lắm em gái

Trần Tỉnh
Trần Tỉnh
5 years ago

Nhớ chiều tà Anh cùng Em dạo phố
Hoàng hôn xuống hôn trên bờ vai nhỏ
Nhớ về Em nhớ người trong mộng

Thơ của em hay quá chúc mừng Em

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Thơ hay … mừ gái HD nhon nhể

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ơi!

Thúy Ha
Thúy Ha
5 years ago

Hay quá tg ah !

Ty Hoang Thi
Ty Hoang Thi
5 years ago

Thơ hay ảnh quá đẹp

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Chị gái thơ rất hay ảnh rất đẹp đã lâu em o có ních của chị chúc chị

Scroll to Top