Bài Thơ: CHIỀU KIM BÔI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU KIM BÔI (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU KIM BÔI
Thơ: Mạc Phương

Chiều Kim Bôi gió hanh hao nỗi nhớ.
Núi uốn mình nắng xế lả lơi bay.
Cây gạo già hoa tím nhuốm màu mây.
Tim thẫn thờ lại nhớ người nơi ấy.

Chiều Kim Bôi dạo quanh đường chuối sấy.
Thơm ngọt lành hương vị đất xứ MƯỜNG.
Dẻo cơm lam đốt ống nứa trên nương.
Lai da diết đằm mình trong bể khoáng.

Hương tình yêu vẫn còn vương thoang thoảng.
Cánh gạo gầy gửi nhung nhớ về đâu?
Chiều hoàng hôn luôn gợi những u sầu.
Mùa hạ trắng đã ùa về hối hả.

Ước một ngày chiều Kim Bôi xứ lạ.
Đón mừng anh dạo những khúc tình ca.
Mỗi phút giây tình càng thắm đậm đà.
Say ngây ngất ngọn lửa tình cháy bỏng

( PH 4/4/2016)
Ảnh: Phượng Hồng

Bài Thơ: CHIỀU KIM BÔI (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hong Nguyen
Hong Nguyen
7 years ago

Thật ngọt ngào …

Kim Thanh
Kim Thanh
7 years ago

Bai tho that la hay wwa tuyet voi chi oi!!!

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Đi đâu cung sáng tác được hội hay lam đó

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Đi tắm suối khoáng hả em

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Btho hay lam PH..toi ngot ngao b nhe.

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Hay quá bạn ơi! Chúc buổi tối vv nhé!

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
7 years ago

Trăng thanh gió mát cảnh hội đào
Non nước say tinh họa bức tranh
Khen ai khéo vẽ mơ làng khách
Xứ lạ quê mình vẫn nên thơ

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Hehe yêu nhau cho thịt cho xôi
Ghét nhau đưa đến….hạ bì
Vùng đất này đã lấy đi hơn hai năm tuổi xanh của anh đó PH

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay quá chúc bạn buổi tối vui nhé

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay quá!như mot niêm tâm su của tac gia goi noi lòng đen mot ai đó o quê nhà?

Lo Ren
Lo Ren
7 years ago

Chiều kim bôi hay quá bạn oi

Do Ninh
Do Ninh
7 years ago

Lãnh đạo đi coi thi có khác,,hihi

Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Lãng mạn nhỉ.
Say ngây ngất ngọn lửa tình bỏng cháy.
Mà bạn ơi, mình chỉ thấy hoa gạo đỏ, còn hoa gạo tím chưa nhìn thấy bao giờ.. hihhhh… thơ hay lắm. Đêm ngủ ngon nhé

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Thơ em hay quá chúc em vui vẽ nhé,

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
7 years ago

Nghe mùi vị quê hương thân thương yêu mến đến lạ lùng trong từng lời thơ Phượng Hồng,tha thiết cảm xúc biết bao nhiêu. Chúc em ngày mới ấm áp vạn an nhé.

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Lãng mạn quá
Thơ rất hay

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
7 years ago

Hay, buổi sáng được xem một bức tranh đẹp và lãng mạn. Cám ơn PH, chúc vui cả ngày.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Phượng Hồng
…Chiều Kim bôi nhạt nhoà trong sắc nắng
Mớ Đá Mớ đồi lặng lẽ đợi chờ ai
Suối nước nóng tung mịt mù sương trắng
Gợi những ngày ấm áp ở bên Anh …
Đẹp lắm Kim Bôi qua thơ Phượng Hồng .Ngày mới vui nhiều Em nhé Phượng

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng!

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Nhớ người con gái chốn kim bôi.
Môi thắm như son đẹp nhất đời.
Hoa hậu xứ mường ôi thật đẹp.
Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào em.
Anh đã đem lòng thương người ấy.
Nhớ nụ cười xinh,ánh mắt nhìn.
Phượng Hồng ! Bạn iu .chúc bạn luôn vui vẻ ,trẻ trung xinh đẹp nhé! ^_^

Phương Mạc
Phương Mạc
7 years ago

Thanks bạn iu Oh Bui Thu cảm tác … hjhj. Tối vui bạn nhé

Scroll to Top