Bài Thơ: CHIỀU HỘI AN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CHIỀU HỘI AN (Tác giả: Lê Hoàng)

CHIỀU HỘI AN
Thơ: Lê Hoàng

Chiều phố cổ ! Hội An thương mến
Nắng hạ vàng kỷ niệm khó phai
Đường xưa lưu luyến gót hài
Gửi hồn theo gió …. mắt nai đợi chờ !

Mình tương ngộ tình thơ đáng nhớ
Khắp ba miền gặp gỡ trao tay
Ngập ngừng ánh mắt mê say
Nghe lòng thổn thức phút giây dại khờ

Dòng sông nhỏ đôi bờ lắng đọng
Nắng ươm màu nhịp sống trào dâng
Buông chiều gợi chút bâng khuâng
Quãng Nam thương nhớ … một lần ghé qua

Chiều phố cổ … dòng thơ gửi gắm
Chút mặn mà in đậm trong tim
Xuyến xao ta mãi giữ gìn
Đường về có bóng thân quen đợi chờ.

Lê Hoàng 7/7/18

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Quang
Thanh Quang
5 years ago

Đẹp quá trời

Bình Yên
Bình Yên
5 years ago

Chúc em cuối tuần vui vẻ

Thiên Nguyên
Thiên Nguyên
5 years ago

Rất hay anh bạn..xin chúc mừng thơ hay..??

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm em

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Theo em suốt chặng đường dài .
Chúc em cùng mọi người vui vẻ.

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc, hình ảnh đẹp

Bảo Vi Lê
Bảo Vi Lê
5 years ago

Đường về có bóng thân quen đợi chờ ❤❤❤

Thầy đi chơi vui vẻ và nhớ mua quà cho chúng em với nhé thầy

Huong Thu Nguyen
Huong Thu Nguyen
5 years ago

Hồn quê

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bai thơ hay quá anh trai oi em chúc anh ct yt điong đầy tràn đày nièm vui hp

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
5 years ago

Hay

Thảo Phương
Thảo Phương
5 years ago

Hay lắm b

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Em đi chơi Hội An à, tối chị có đến ks nhưng sao không gặp em

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ này chị viết lâu rồi đã được nhạc sĩ Hồ Hoàng phổ nhạc mang góp vui cùng em nhé

CHIỀU HỘI AN

Chiều phố cổ Hội An dạo bước
Từng dòng người xuôi ngược vui sao
Thoảng hương mì Quảng quyện vào
Đèn lồng, đèn xếp trên cao đủ màu

Ta lại ghé Chùa Cầu ngắm cảnh
Ly cà phê sóng sánh hương nồng
Tình người xứ Quảng mênh mông
Hội An đã đến là không muốn về

Làng bích họa miền quê yên tĩnh
Tam Thanh đây xa tỉnh dặm đường
Trong lòng mãi nhớ vấn vương
Tiếng hò còn vọng canh trường rộn vang

Đồi chè rộng Đông Giang xanh ngát
Thác GRăng ca hát đêm ngày
Cù lao chín ngọt trái cây
Quảng Nam miền đất tràn đầy thương yêu

BẰNG LĂNG TÍM
7/2017

Scroll to Top