Bài Thơ: CHIỀU CUỐI THU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CHIỀU CUỐI THU (Tác giả: Dương Hoàng)

CHIỀU CUỐI THU
Thơ: Dương Hoàng

Lòng thanh thản một mình ta dạo bước
Ngước nhìn trời rồi đếm ngược thời gian
Mùa thu nay đã đến lúc suy tàn
Đông vừa tới còn mang thêm chút lạnh

Nước êm ả phản chiếu trời lóng lánh
Gió nhẹ bay một chút chạnh trong lòng
Thả hồn mình theo dòng nước mát trong
Rồi chợt thấy chút mênh mông khó tả

Đông nũng nịu để buồn cho chiếc lá
Xác xơ cành rơi lả tả ngoài sân
Chút bâng khuâng lòng cũng thấy ngại ngần
Tự nhiên thấy bàn chân như chậm lại

Trời se lạnh cho hồn thêm hoang hoải
Ngọn đông phong làm khắc khoải nỗi niềm
Chiều nhạt dần cho khung cảnh buồn thêm
Nắng buông nhẹ để màn đêm kéo tới

Ta dạo bước mà đôi chân diệu vợi
Đông đến rồi người hỡi có buồn không
Khi chiều nghiêng ngắm mây trắng bềnh bồng
Có cảm thấy ở trong lòng trống trải.

D H

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

Bài thơ này rất hay em rất thích Anh dh a chúc Anh ngày mới tốt lành nhé anh

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Hay quá bạn ơi chúc mừng bạn thơ hay thật là hay luôn

Huyền Vũ
Huyền Vũ
5 years ago

Thơ hay. Trong lòng nhiều tâm sự muốn gửi lời đến bạn phương xa .
( ngọn đông phong làm khắc khoải nỗi niềm…)
ý nói gió đông thật là lạ, nay chị mới biết

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay a..

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi !!

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay lam a ak.chuc a buôi sang vv

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Lời nhẹ nhàng đong đầy cam xuc chúc mừng em

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm anh à. Buổi sáng tốt lành anh nhé!

Hien Thuhien
Hien Thuhien
5 years ago

Rất hay nhé anh

Kẻ Khờ
Kẻ Khờ
5 years ago

Rất hay

Dịu Ánh Sáng
Dịu Ánh Sáng
5 years ago

Hay quá chúc mừng nhà thơ!

Hoa Hồng Vàng
Hoa Hồng Vàng
5 years ago

Bài thơ hay quá!

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Hay lắm em ơi
Dạt dào cảm xúc
Chúc em đêm vui vẻ an lành nhé

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Hay lắm a ạ

Gia Cát Lạng
Gia Cát Lạng
5 years ago

bài thơ hay lắm anh ak chúc anh buổi sáng vv nha

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn
5 years ago

Hay lắm người ơi

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời anh ơi !

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Như lời anh đang thì thầm êm diệu
Vỗ về em khi tim yêu nủng niệu
Nghe êm đềm hạnh phúc ngập trời thương
Nụ cười em sẻ tươi lại thôi mà
Bao buồn phiền có anh dần qua thôi
Em kg cần phải bên nhau từng lúc
Những yêu thương cảm nhận chính tâm hồn
Vui bên anh nửa cuộc đời còn lại
Chợt thấy hồn cứ nhè nhẹ bay bay
Nhớ về anh những lời yêu thương đó
Nụ cười em ngập tràn đầy hoa nắng
Ấm lòng người giửa cái rét mùa đông
Đón anh vào ngụ trị ở trong tim
Dương hoàng anh à. Cam ơn anh bài thơ hay..

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
5 years ago

Hay lắm luôn !

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Thơ hay anh ơi

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thơ rất hay,em chúc mừng anh

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Nhà em ở dưới chân đồi ? nhà anh trên núi ngàn trời rắn máy ?anh thường nói tóc làm mấy ? Thả diều lênh núi để cày tócem?

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ hay xin chúc mừng tg ạ

Khánh Băng
Khánh Băng
5 years ago

Tuyệt vời lắm bạn ơi !

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời cảnh đẹp chúc mừng bạn nha

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Hay lắm em trai

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ rất… rất… rất hay anh ạ !

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho hay lam anh oi! E chuc a dem ve khuya vui khoe am ap ben nguoi than anh nhe!

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Nguyễn Thị Bích Sen
Nguyễn Thị Bích Sen
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

BÀI THƠ HAY.
……..
Đông nũng nịu để buồn cho chiếc lá.
Xác xơ cành rơi lả tả ngoài sân..
Hình ảnh giao mùa mà anh quá tài tình khắc họa. Bài này em thích nhất anh DH ạ.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Lời thơ hay..!

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay quá bạn nè chúc bạn buổi sáng vui vẻ an lành nhé

Rose Pham
Rose Pham
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Scroll to Top