Bài Thơ: CHIỀU BÂNG KHUÂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

____ CHIỀU BÂNG KHUÂNG ______
Thơ: Lê Hoàng

Chiều buồn rơi giọt nắng
Lòng chất nặng âu sầu
Đôi mình có phải lạc nhau
Sao tìm chẳng thấy… Nhói đau tâm hồn

Ngắm hoàng hôn lặng lẽ
Ước mình sẽ gần nhau
Thắm tô cảnh sắc muôn màu
Đẹp từng lối bước gửi trao nụ cười

Chiều bỗng rơi sắc tím
Hoàng hôn lịm xuống dần
Sao lòng chợt thấy bâng khuâng
Bây chừ phương ấy …hỏi nàng có vui .

Ngắm mây trôi về núi
Mong nhắn gửi phương nàng
Ân tình ta mãi chứa chan
Dẫu bao cách trở dặm trường gieo neo.
LH 7/5/18

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay em

Quehuong
Quehuong
6 years ago

Lê Hoàng!

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay

Chanh Duy
Chanh Duy
6 years ago

Hay

Binh Son
Binh Son
6 years ago

Hay lắm bạn

Huong Hoai
Huong Hoai
6 years ago

Tuyệt tác lắm Lê Hoàng !
Chúc em iu thành công nhé !

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá ạ

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Anh cố theo bằng được
Em cũng ước gần nhau
Mong cha mẹ nhận cau trầu
Để cho mình mãi thắm màu lứa đôi
(Thơ của em chị đọc không chán .
Chúc em ngủ ngon )

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

Hay

Tran Van Long
Tran Van Long
6 years ago

Ân tình ta mãi chứa chan
Dẫu bao cách trở dặm trường gieo neo””
*hay quá anh ơi! Chúc anh trai ngày mới vui khỏe và hạnh phúc! Vạn sự an lành!

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Chúc em

Christy Tran
Christy Tran
6 years ago

Hay nè iu

Scroll to Top