Bài Thơ: CHIẾC LÁ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIẾC LÁ (Tác giả: Hồng Giang)

CHIẾC LÁ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Chiếc lá khô lạc qua miền nỗi nhớ
Thu vẫn còn trăn trở lắm người ơi
Anh đi tìm những ngày tháng đánh rơi
Nhặt nỗi cô đơn rã rời hiu quạnh

Nửa vần thơ vương chiều buồn sóng sánh
Ngõ vắng dài se lạnh gió heo may
Chợt thấy lòng trống vắng một vòng tay
Thu bối rối hương say mùi hoa Sữa

Chiếc lá trôi cơn gió lùa sấp ngửa
Rồi vô tình lạc giữa chốn hư không
Mặc dòng đời cứ mỏi mắt chờ trông
Niềm hy vọng ửng hồng chân trời vắng

Hoàng hôn xuống mặt hồ xanh phẳng lặng
Gió dỗi hờn im ắng đến nao nao
Chiều cong mình chìm đắm những khát khao
Ru giấc mơ đi vào trong mộng ảo

Chiếc lá khô giữa dòng đời chao đảo
Chợt thấy mình ….
Khờ khạo …
Tháng ngày qua !
15/08/2017 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Thả

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nửa vần thơ vương chiều buồn sóng sánh
Ngõ vắng dài se lạnh gió heo may
Chợt thấy lòng trống vắng một vòng tay
Thu bối dối hương say mùi hoa sữa
Gió thu về lá vàng rơi sấp ngửa , vầng trăng khuya ai cắt nửa làm đôi , để trong ta bao nỗi nhớ chơi vơi , cứ nổi trôi theo chiều dài năm tháng
Mùa thu về mang theo hơi thở của đất trời , mang theo tình yêu và nỗi nhớ giành tặng cho những cặp yêu nhau…thu về rồi nỗi nhớ lại nhiều thêm
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Bài thơ rất hay bao khán giả đắm say mong đợi
Chúc Hồng Giang an lành hạnh phúc trọn niềm vui

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay ghê ta

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hay lắm
Chúc tac giả an lành hạnh phúc …

Mùa Thu
Mùa Thu
3 years ago

Em chúc anh

Tình Thơ
Tình Thơ
3 years ago

Chúc thi sĩ ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.

Thanh Quachtien
Thanh Quachtien
3 years ago

hay một giấc mơ huyền ảo

Phạm Thu
Phạm Thu
3 years ago

Chúc nhà thơ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc

Bao Gia
Bao Gia
3 years ago

Hay tuyệt ạ

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Chiều Hồ Gươm mặt hồ năn tăn sóng
Người nhớ người hay do dự điều chi..
Mà lấp lánh gửi cùng chung nỗi nhớ
Hẹn cuối thu soi chung bóng mặt hồ
….⚘♥️♥️⚘?
Hi…hiii . Em kinh chúc tg mk ạ .

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Hay quá rất sâu sắc và ý nghĩa … chúc em luôn vui vẻ và hp nha !

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay quá

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Scroll to Top