Bài Thơ: CHIẾC LÁ KHÔ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIẾC LÁ KHÔ (Tác giả: Hồng Giang)

CHIẾC LÁ KHÔ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Có phải anh là người hay mơ mộng
Yêu câu vần ghét trống vắng cô đơn
Thu sang rồi sợi nắng cũng nhạt hơn
Bao nhung nhớ cứ chập chờn nhung nhớ

Chiếc lá khô rơi vào miền dang dở
Chiếc lá nào bỏ lỡ nửa vần yêu
Cứ thẫn thờ theo cơn gió liêu xiêu
E ấp mãi trôi theo điều khờ dại

Chiếc lá nào bay về vùng hoang hoải
Để kết thành nỗi khắc khoải ái ân
Chiếc lá nào còn nặng trĩu phân vân
Mặc mưa gió lần chần trong quá khứ

Anh muốn xóa bao nhiêu điều lưỡng lự
Để thu về gìn giữ giấc mơ yêu
Cho nắng chiều bớt đơn lẻ cô liêu
Cho ai đó có thêm nhiều mơ ước

Dấu yêu ơi đừng đắn đo mất được
Thu sang rồi …..
Sau trước……
Vẹn lời yêu !
28/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

.

Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tg

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Thơ hay quá anh Hồng Giang??

Thúy Vu Thi
Thúy Vu Thi
3 years ago

Thơ hay

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Rất tuyệt vời xin chúc mừng tg nghe

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ????

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hai câu cuối ngọt ngào quá

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay quá cho câu kết mở

Nha Bui
Nha Bui
3 years ago

Tặng hoa cho bạn nè

Linh Nguyen
Linh Nguyen
3 years ago

Rất tuyệt vời ạ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Dấu yêu ơi đừng đắn đo mất được
Thu sang rồi…sau trước…vẹn lời yêu

Chiếc lá khô mang bao điều ấp ủ
Để thu về nhắn nhủ nỗi niềm thương
Ngọt ngào mà rất đắm say , bài thơ rất hay
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Buổi chiều an vui hạnh phúc nhé chàng

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá a ạ

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
3 years ago

Cứ yêu đi em sẽ về mách Chị.Không trông anh để lên mạng lang thang.Mang lời iu đi rẽ dọc rẽ ngang.Rồi việc nhà bỏ bê Chị lo hết.
Cứ yêu đi rồi lúc Chị mà biết.Thì thôi xong hết cả nẻo làm thơ. Kkk
Tiếu Ngạo Phong Vân vào chém tiếp đê

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Anh muốn xoá bao nhiêu đều lưỡng lự.
Để thu về gìn giữ giấc mơ yêu .
Cho nắng chiều bớt đơn lẽ cô Liêu .
Cho ai đó bớt thêm nhiêu mơ ước .
Lơi thơ sao ma tinh cảm nồng nàn âm áp thế không biết . Hay tuyệt vơi thi sĩ ơi .

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Thơ hay, Ảnh đẹp dễ thương quá !! .Lá kết hình người.. beautiful of couple..?
Thanks em. Hồng Giang Tg.

Scroll to Top