Bài Thơ: CHIẾC BÓNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIẾC BÓNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

CHIẾC BÓNG YÊU THƯƠNG
Thơ: Mạc Phương

Trời trong xanh gió mơn man nhè nhẹ
Em một mình lặng lẽ buổi sớm mai
Nắng oi ả phủ khắp mặt đường dài
Chẳng dấu hiệu về tương lai vui vẻ.

Nét hoang xơ của núi non buồn tẻ
Đang lay lay khe khẽ một nỗi niềm
Chiếc lá vàng lơ lửng ở ngoài hiên
Mà ngỡ như cả một miền héo úa.

Đèn vẫn xanh mà cô đơn chất chứa
Chẳng có gì mà lần lữa ghé thăm
Chân dùng dằng tâm suy nghĩ lăn tăn
Nghe rơi rụng nét ân cần nín lặng.

Tý tách rơi giọt cà phê mặn đắng
Em thẫn thờ ngắm hình ảnh thân quen
Dưới hàng mi là đôi mắt ướt nhèm
Đang nghẹn ứ…bởi khó quên nơi ấy.

Phố rộn ràng dọc con đường xe chạy
Có bóng hình tin cậy bấy lâu nay
Đã và đang vơi nhạt những đắm say
Bởi quy luật đổi thay trong tình cảm.

Càng hiểu đời em càng không thể chạm
Mặc tâm tư ảm đạm cứ nặng dần
Ngỡ tình yêu là chiếc bóng xoay vần
Khó đuổi kịp khi bàn chân rất mỏi.

Có những lúc lặng thầm không dám nói
Chỉ dõi theo khắp mọi nẻo anh qua
Nhưng mến thương cũng rất đỗi đậm đà
Cũng đau đớn cũng xót xa mong nhớ.

Tình là gì mà sao em mắc nợ
Cứ buồn phiền khi tim lỡ xốn xang
Cứ đuổi hoài một chiếc bóng mơ màng
Càng muốn xa…tình yêu càng nồng cháy ?

MP 28/6/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thang Nguyen
Thang Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng Mạc Phương

Oanh Do
Oanh Do
5 years ago

Ko biết tác giả nói nỗi niềm của mềnh hay nói hộ cho ai mà chạm bao trái tim buồn đơn lẻ !!! ????

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp quá!

Võ Tòng Khanh
Võ Tòng Khanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm tỷ

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay bạn à.

Tra Quê Nhứt Tra
Tra Quê Nhứt Tra
5 years ago

Hay lắm bạn hiền, Chúc bạn ngày mới an vui và may mắn nhé!

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm em Mạc Phương

Kim Tran
Kim Tran
5 years ago

Bài thơ tuy buồn nhưng rất hay

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
5 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc về tình yêu. Hình ảnh minh họa cho bài thơ rất đẹp .
Chúc mừng tg nhé !

Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Văn Thanh
5 years ago

Hay tuyet chuc em buoi trua v v

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Chúc mừng!

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Bài thơ hay minh họa đẹp ngày mới chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý

Khai Le
Khai Le
5 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương !

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Thơ hay lắm

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
5 years ago

Hay lắm em

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Em tôi buổi trưa vui vẻ

Vũ Lê
Vũ Lê
5 years ago

Hay chị ạ

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời em à

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Chào em

Thai Anh
Thai Anh
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em ơi !

Thai Anh
Thai Anh
5 years ago

Mến chúc em

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu nè hi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Hay quá chị iu ah

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ hay. Chúc em buổi tối vui ve ̉.

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Hay quá Mạc Phương !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời em ạ ❤

N Singh
N Singh
5 years ago

Chào buổi tối thưa bà

Manh Le
Manh Le
5 years ago

Tuyệt vời

Đắc Nhân Tâm
Đắc Nhân Tâm
5 years ago

Dạ thơ hay lắm

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
5 years ago

Rất hay bn hiền…

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
5 years ago

Thơ hay nhìu tâm sự bùn !

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt chị yêu ah chào ngày mới tuần mới tươi đẹp lv hiệu quả luôn vui hp chị nha

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Hay lắm thi hữu ! Chúc luôn an vui & nhiều thi hứng nhé !

Scroll to Top