Bài Thơ: CHIA XA…… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIA XA...… (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIA XA……
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Em đã xa rồi giữa cuộc đời rất thật
Lối cũ ta về được mất mấy mùa trăng
Mộng ước xa xôi cùng tấu khúc vĩnh hằng
Bỏ lại bên đời giữa mưa giăng bão nổi

Em đã xa rồi trên nẻo về khuất lối
Buông mối ân tình chới với giữa dòng trôi
Ta đếm giọt sầu trong những tiếng mưa rơi
Thả nổi tình mình theo ngàn bong bóng vỡ

Em đã xa rồi bên lề câu duyên nợ
Một kiếp ba sinh em lại nỡ quên rồi
Bỏ lại sau lưng con chim trắng mồ côi
Hát khúc nhạc lòng cắt đôi dòng thương nhớ

Em đã xa rồi quán vắng buồn than thở
Gốc cổ thụ bên đường nức nở khóc tìm quên
Con phố lặng buồn đếm mãi bước người qua
Sao bóng em xa chẳng còn ngày trở lại….

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ….

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Oanh Phạm
Oanh Phạm
7 years ago

Tho A lam qua hay .

Tú Trương
Tú Trương
7 years ago

Em đã xa rồi từng đêm anh thao thức
Trống vắng lạnh lùng ôi nỗi nhớ mênh mang
Nhớ dáng em đi,nhớ nụ cười duyên dáng
Ánh mắt huyền như thúc giục lửa yêu đương
Hiii vui anh nhé!

Đào Trương
Đào Trương
7 years ago

Rất tuyệt hay lắm bạn
Chúc cuối tuần zz bạn nhé

Vu Thuy Khue
Vu Thuy Khue
7 years ago

Em xa rồi còn nỗi nhớ chơi vơi
Biết chốn cũ giờ còn ai đứng đợi?

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Em xa trời kỉ niệm
Quên hẹn ước vòm hoa
Thu tới lại đông qua
Hạ về chan nỗi nhớ…
Bài thơ hay Phú Sĩ !

Lương Hồng Lam
Lương Hồng Lam
7 years ago

Thơ hay.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Chỉ dành cho em hai chữ :tuyệt vời!!!

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm em ơi! Rất tuyệt!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay man mác nổi buồn xa vắng !

Thanhphong Lethi
Thanhphong Lethi
7 years ago

Em đi rồi nắng vàng phố vắng
Bỏ lại nơi đây khoảng lặng tình yêu
Cung đàn xưa tơ chùng lạc điệu
Nốt nhạc trầm rơi xuống bóng tịch liêu

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Chúc bạn mai mắn nhé!

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
7 years ago

Thơ hay !
Ảnh đẹp như ở xa lắm, xa khỏi tầm tay !

Thanh Vân
Thanh Vân
7 years ago

Em đã xa rồi lối nhỏ vắng người qua
Tia nắng vàng cũng buông lơi màu tím …
Hiii vui đôi dòng bạn nhé

Scroll to Top