Bài Thơ: CHIA TAY NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHIA TAY NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

CHIA TAY NHÉ
Thơ: Tùng Trần

Hai trái tim đã không cùng nhịp thở
Thì bên nhau môi có nở nụ cười ?
Hay giả vờ chịu đựng chỉ vậy thôi
Tiếng chia tay là lời nên chọn lựa

Phút đầu tiên bây giờ còn đâu nữa
Bao lời thuơng chan chứa những ngọt ngào
Hết yêu rồi thì trả lại cho nhau
Để tuổi xuân chẳng úa màu em nhỉ

Hai huớng đi cũng không cần câu nệ
Xem chúng mình như thể chẳng hề quen
Giữa dòng đời hối hả cảnh bon chen
Ta gặp nhau trong một lần len lỏi

Chia tay nhé..con đường về hai lối
Tình nhạt nhoà..nào phải lỗi do ai
Chúc cho nhau trọn vẹn ở ngày mai
Bởi chia tay..chắc gì còn gặp lại.

09/09/2016

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Thơ buồn wá..chúc bạn buổi chiều vv..

Ngọc Hà
Ngọc Hà
7 years ago

Hết yêu thì chia tay cho nhẹ lòng ?

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Thơ hay lắm,
Chuc e vui ve va vui vẻ
Buổi chiều an lành HP nha e!

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng!

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Hay

Trường Sơn
Trường Sơn
7 years ago

Không có gì là vĩnh cửu,tình yêu cũng vậy.Dù đã từng rất yêu thương,nhưng rồi theo thời gian tình yêu ấy cũng sẽ nhạt nhoà!(nếu không còn yêu thương,thì chia tay là lựa chọn tốt nhất)

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hihi ban iu buoi toi vui ve

Mai Phương Thuý
Mai Phương Thuý
7 years ago

Thơ hay nhưng hơi buồn chút

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Thôi cũng đành trả lại trái tim đau
Đi qua nhau xem chưa từng gặp gỡ
Mới buổi đầu trái tim còn bỡ ngỡ
Yêu đúng người nhưng không lối đi chung

Hien Tran
Hien Tran
7 years ago

Thơ hay buồn lắm a ơi.

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
7 years ago

That tuyet ! tho hay va day tam trang Nha Tho oi

Tuyen Bui
Tuyen Bui
7 years ago

Chuc b buoi toi vv

Yên Bình
Yên Bình
7 years ago

Hay lắm ý

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

hum, buồi quá, bạn thành công rồi

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Thơ buồn hay lắm bạn ơi . Chúc bạn buổi tối vv làm thêm mấy bài thơ nữa nga

Thanh Vân
Thanh Vân
7 years ago

Trên đường đời nhiều khi đau lòng quá
Hết yêu rồi người lạ đã từng quen

Thảo Vân
Thảo Vân
7 years ago

Hay lắm bạn

Thảo Vân
Thảo Vân
7 years ago

Giữa dòng đời hối hả cảnh bon chen
Ta gặp nhau trong một lần len lỏi…

Nguyễn Hạnh Linh
Nguyễn Hạnh Linh
7 years ago

Và hôm nay hai người đôi ngả
Tiếng yêu kia xin trả cho người

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Hay lắm.

Tuấn Nguyễn
Tuấn Nguyễn
7 years ago

Hay lam

Thuy Huong Pham
Thuy Huong Pham
7 years ago

Hay lắm ?

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Tho rất hay

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho bn rat hay

Trần Nhật Lệ
Trần Nhật Lệ
7 years ago

Ai hỏi tôi khi nào thì buồn nhất
Tôi trả lời buồn nhất lúc chia tay
Chia tay kẻ ở người đi
Khác chi Kim Trọng biệt ly Thúy Kiều.?

Ha Nguyen
Ha Nguyen
7 years ago

Buon mot ti nhung rat hay ban a

Trần Nhật Lệ
Trần Nhật Lệ
7 years ago

Vội vàng chi hai tiếng tạ từ
Để cho đau cả hồn người hồn ta
Thôi thì..thôi thế.. đành xa
Câu thơ vọng mãi tình xa hỡi người

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Từ đây ta mãi xa người
Vì duyên chẳng nợ lối đời ngược nhau

Trần Nhật Lệ
Trần Nhật Lệ
7 years ago

Rồi đây tình ái phai màu
Ai đâu tiếc bướm,ai sầu thương hoa
Nẻo đời muôn dặm chia xa
Lối nào thắm lại cho ta hỡi người.

Trần Nhật Lệ
Trần Nhật Lệ
7 years ago

Lẽ nào ta tắt môi cười
Từ đây có lẽ mỗi người một nơi.

Trần Nhật Lệ
Trần Nhật Lệ
7 years ago

Hì.Thơ bạn tuy thắm đượm nỗi buồn nhưng nghe hay lắm. Chúc b luôn vui nhé

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

bài thơ hay lắm anh ạ

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ tình buồn hay lắm bạn ơi chúc bạn buổi tối vv an lành ngũ ngon nhe

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
7 years ago

Hay lam ban

Hoa Mai
Hoa Mai
7 years ago

Thơ hay và cảm xúc!

Tú An
Tú An
7 years ago

Thơ buồn lắm bạn à . Bạn viết thơ vui cho đời tươi trẻ bạn tung tran

Hoài Phùng
Hoài Phùng
7 years ago

Có thể tình yêu như sét đánh
Dội xuống đầu ai một buổi nào
Cơn choáng qua đi tình yêu cũng chết
Chia tay rồi vẫn chưa hiểu vì sao
Tiếng thơ nghe nức nở nỗi sầu
Buồn! Buồn vô hạn!

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Cảm ơn bạn..đêm an lành bạn nhé

Scroll to Top