Bài Thơ: CHIA TAY HOÀNG HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIA TAY HOÀNG HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIA TAY HOÀNG HÔN
Thơ: Phú Sĩ

Chia tay em …
Anh mang theo tình yêu nỗi nhớ
Dưới ánh trời chiều em thầm lặng cô đơn
Anh gửi cho em trái tim hồng thắp lửa
Một hàng cây xưa hiu quạnh nửa trăng gầy…

Chút kỷ niệm buồn còn văng vẳng đâu đây
Quán nhỏ ngày nao đêm mưa vầy chẳng dứt
Bỡ ngỡ nhìn nhau em ngập ngừng e thẹn
Gốc cổ thụ già bẽn lẽn với màn đêm

Chia tay rồi anh có đếm ánh hoàng hôn
Như ngày xưa ta ngắm cầu vồng bảy sắc
Giọt nắng cuối ngày trầm mặc câu từ biệt
Hoa khế rụng rồi có xao xuyến lòng ai!

Chia tay hoàng hôn buồn lặng lẽ lối dài
Cơn sóng bão lòng trái tim côi khắc khoải
Thời gian trôi đi nửa cuộc đời lốc xoáy
Tình đã vỡ rồi theo những tháng năm trôi …

Hoàng hôn mãi xa trong khúc nhạc bên đời
Sao cõi lòng ta vẫn nghẹn lời vương vấn
Kỷ niệm ngày xưa xót thương tình lận đận
Lá thu não lòng héo hắt nỗi bâng khuâng!

Khúc tình ngày xuân ai vẫn mãi ngập ngừng
Hay cố quên đi vết sương mờ quá khứ
Bước chân lãng du về phương trời lữ thứ
Giá buốt đông về phố cũ chỉ mình em….

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Thơ hay lắm em à

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Hay lắm em Phú Sĩ …chúc ngủ ngon nha …

Đinh Kim Chung
Đinh Kim Chung
8 years ago

Chơi điệu slow nha chị!

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
8 years ago

Hay lắm em! Anh thích nhất mấy câu cuối.

Hồng Dương
Hồng Dương
8 years ago

Rất thi hứng chị …

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Chia tay Nàng ,Anh có thấy cô đơn
Góc phố buồn chiều nay ai đứng đợi
Mưa xuân đầy ai là người che mái
Lúc Nàng hờn ..ai dỗ tiếng ngọt đây

Chia tay rồi ai tức với gen đây
Mỗi một hôm hẹn hò khi tới chậm
Ai là người chịu khó nge em khóc
Bởi buồn vì những vớ vẩn thơ ngây..

Chia tay rồi..kỷ niệm như cỏ may
Cứ gim vào trái tim đau hai đứa
Biết thế ..mà sao lại không tắt lửa..
Chả lý nào..cũng tuyên bố..Chia tay…

Nhan Nguyen Van
Nhan Nguyen Van
8 years ago

Thơ rất hay đêm an lành em nhé

Góc Ảnh
Góc Ảnh
8 years ago

Chia Tay Hoàng Hôn hay lắm lắm!

Thúy Nguyen
Thúy Nguyen
8 years ago

Hay quá anh ơi!

Phuc Pham
Phuc Pham
8 years ago

Hay tuyệt

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

EM ĐI RỒI…

Hoàng hôn xuống đêm về ta hội ngộ
Sao vội vàng em lại nói tiếng chia ly
Mảnh trăng côi đau đớn uốn cong gầy
Mưa lất phất khóc mối tình tan vỡ

Có phải rằng mình yêu nhau lầm lỡ
Để bây giờ ta bỡ ngỡ lúc chia ly
Em ra đi không nói một điều gì
Mùi ân ái còn vương trên lối hẹn

Chia tay rồi thấy đời như tắt nghẹn
Dòng sông xưa thành vực xoáy điên cuồng
Tay rã rời chẳng níu được chiều buông
Đêm đã xuống một mình trong địa ngục

Em đi rồi đèn đường đêm ngủ gục
Ánh sao sa vụt tắt giữa trời đen
Ta lang thang trên phố vắng không đèn
Vầng trăng ốm võ vàng soi bệnh hoạn

Em đi rồi một mình ta thấy tội
Dấu đinh buồn còn đóng ngập trong tim
Ta phải chăng loài ác quỷ em tìm
Và em giết bằng mối tình khờ khạo…

Vh 29.02.16

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Ngủ ngon em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Chia tay …
Nếu thật lòng khi phải nói chia tay,
Là kẻ bước đi hay người ở lại.
Ai cũng thấy lòng đau như tê tái.
Thì xin em chớ vội nghĩ rằng không.
Người bước đi tan nát cả tim lòng.
Kẻ ở lại ngập trời thương tiếc nhớ.
Nếu thật sự cuộc tình kia đã lở.
Tiếc làm gì chỉ để khổ cho nhau.
Người xa người xót lại trái tim đau.
Và đâu phải riêng mình em chịu khổ.
Bởi tình ấy đặt nhầm không phải chổ.
Nên cũng đành chấp nhận nói chia xa.
Và thương yêu năm tháng sẽ phai nhòa.
Chỉ để lại niềm đau trong ký ức.
Nếu thật sự tình yều mình rạn nứt.
Thì xin em giữ lại chút tình nhau.
Năm tháng phong sương dẫu tóc phai màu.
Kỷ niệm sẽ sống trong nhau mãi mãi…
MCT 29/2

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
8 years ago

“Bước chân lãng du về phương trời lữ thứ
Giá buốt đông về phố cũ chỉ mình em…”

Mai Vinh Mai Vinh
Mai Vinh Mai Vinh
8 years ago

Xa hàng cây đêm hò hẹn
Ta ngồi hoa khế rụng tím ngần lối nhỏ
Để mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi
Ta muốn quên đi trong đời
Nhưng lòng gợi mãi không nguôi
Nhớ thương gởi cùng mây gió
Bay về phương ấy xa xôi
Người đã quên rồi
Lời ước cùng tôi
Để giờ tôi đơn lẻ
Xót cho mộng chung đôi
Người ơi ! Hỡi người ơi !
Sao tim tôi vương vấn bóng hình người ?
Sao hồn tôi vẫn hướng về trời ấy ?
Mà nghe thương nhớ mãi không nguôi ….

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Thơ hay quá em ạ .Phú Sĩ

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Thơ hay hình đẹp

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
8 years ago

Tho hay !

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

-Chia tay rồi…
Về cất lại đi em
Cất chút nhớ, chút thương, chút buồn ngày đưa tiễn
Cất lại hết kỉ niệm yêu một thưở
Bước vào đời đừng quyến luyến em ơi.

-Chia tay rồi..
Đành nuốt lệ làm vui
Nhoẻn miệng cười tiễn anh về bến mới
Anh hạnh phúc, là điều em mong đợi
Dù trọn đời…..yêu chỉ có anh thôi!

Biengio Phan
Biengio Phan
8 years ago

cam ơn ! thơ hay lắm .

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Chu nhật lều nghiền thơ em trừ cơm rất thích

Scroll to Top