__ CHIA SẺ CÙNG NHAU ______
Thơ: Lê Hoàng
Con đường chiều lai vãng gió đông qua
Còn tiết giá mi nhòa trên ngọn cỏ
Trời xám xịt gieo chi sầu phương đó
Ta đâu cần …tim nhỏ có cần đâu
Ánh xuân hồng sao trốn mãi phía sau
Ngại chi nữa muôn màu khoe đẹp lối
Xua lạnh giá những canh sầu gieo tủi
Gửi hồn nhau thay đổi chút tâm tình
Cuộc đời này bao khổ lụy vây quanh
Cởi bỏ hết trong mình ôm chi khổ
Em sẽ thấy xuân hồng đang nỡ rộ
Lời tình yêu hoa cỏ nhắn bên đường
Chia sẻ lòng phiền não sẽ chẳng vương
Xua tăm tối canh trường giăng buồn tẻ
Lau khô hết vành mi còn ướt lệ
Thấy em cười …. vui vẻ biết bao nhiêu
Thiên thần à ! Em đẹp nhất vườn yêu
Luôn tỏa sáng mỹ miều trong tâm khảm
Ôi mong mỏi kề chung vòng tay ấm
Hôn ngọt ngào ta tắm giọt xuân qua
Mạnh mẽ nào ! Đâu có phải cho ta
Đời nghịch cảnh xót xa bày trước mắt
Vô tư nhé ….. u sầu kia cứ mặc
Chia sẻ cùng ngọt mật xóa thương đau.
LH 30/1/18
Thơ hay tình cảm ngọt ngào lắm em
Thơ hay
Hay tuyet
Rat hay em
Thơ hay tinh cảm ngọt ngào
Hay anh ạ !!
Bt vv anh nhé
Hay thế em zai
Thơ hay lắm em…
Bài thơ tuyệt vời quá anh
Thơ hay ảnh đẹp
Cũng đúng
hay