Bài Thơ: CHIA LY. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIA LY. (Tác giả: Mạc Phương)

CHIA LY.
Thơ: Mạc Phương

Anh đi đi xin đừng quay đầu lại.
Bởi em còn…vẫn rất…rất yêu anh.
Lá quyết tâm nhờ gió để xa cành.
Có níu giữ cũng chẳng còn ý nghĩa.

Mặc kệ em giữa dòng đời mai mỉa.
Nỗi đau nào ngày tháng cũng sẽ vơi.
Đã hết yêu cớ chi giữ cả đời.
Làm khổ nhau bởi những lời giả dối.

Hiểu cuộc đời nên em không hờn dỗi.
Anh đi đi mà vui vẻ bên người.
Tuổi xế chiều em vẫn sẽ mỉm cười.
Tiễn đưa anh đoạn đường tình sau cuối.

Tìm hạnh phúc không bao giờ có tội.
Bên dốc đời em lặng lẽ vững vàng.
Màu bằng lăng tím ngắt lúc thu sang.
Cũng là khi em sẵn sàng ly biệt.

Lần cuối cùng vòng tay anh ôm xiết.
Dòng lệ tràn từ tạ nhé tình yêu.
Anh đi đi bóng đã ngả sang chiều.
Chân mỏi bước hãy cố lên anh nhé !

Đừng thương em nơi cô phòng đơn lẻ.
Theo thời gian yêu dấu cũng nhạt nhòa.
Chẳng còn buồn còn chờ đợi tình xa.
Hãy yên lòng em sẽ luôn vui vẻ.

BLT 10/7/2016
Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trung Nguyen Dinh
Trung Nguyen Dinh
7 years ago

Chiều dần buông mà anh thấy xôn sao.Những tia nắng vô tình chia cắt. Hình bóng em người anh yên xa thẳm. Mãi đợi chờ, chờ mãi đến mùa thu.trời xế chiều nhưng tuổi vẫn chưa. Em hãy vui cho lòng mình trẻ lại .Những nụ cười còn e ấp hôm nao.Trong chiều tím,hoàng hôn buông xuống. Gửi về em tình anh theo cánh gió.Những vòng tay ấm áp bên em……..
………

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Anh muốn đi nhưng sao chân ko bước nổi…
Bởi trong lòng vẫn còn có bóng em…

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

thơ hay chị ạ

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Hay lắm em à. Anh chúc em vui vẻ buổi tối.

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Thơ hay nhưng tâm trạng quá BLT

Xanh Jean
Xanh Jean
7 years ago

Nát tan coĩ lòng người xem, buồn lắm !

Meo Meo
Meo Meo
7 years ago

Khong can …quay ve đau Ban .

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Em bảo :anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo :anh đừng đợi
Sao anh lại về ngay
Lời nói như gió bay
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt em.
Đây là một đoạn trong bài hát không tên 50 anh rất thích bài hát này, xin tặng em. Chúc em tối chủ nhật bình an, vui vẽ và hạnh phúc

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Dong tho tuyet voi hinh anh chan that.

Phivan Thai
Phivan Thai
7 years ago

Tuyệt vời quá , nhẹ nhàng mà man mác buồn đau !

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Va mot buoi toi binh yen.

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Bài thơ hay nhưng buồn vô hạn.Thổi tâm hồn vào những ý thơ.Hãy vui lên nào BLT

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Mot can nha nho xieu xieu….Chong tho vo cung lam tho….Tho viet treo tren vaxh dat….Lon len con tre cung lam tho.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Ca nha tho than anh co biet….No nuoc son ha anh cuu nguy?

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hãy yên lòng người ơi

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Bằng Lăng Tím
..Đau một lần cho mãi mãi chia ly
Giữ làm chi khi tình chẳng còn gì
Chẳng níu kéo cho đời thêm lỡ dở
Rồi ngày mai Nắng sẽ về rực rỡ
Cuộc đời Em sẽ ấm nở đầy hoa…
Vui và ngủ ngon Em nhé. Mong ngày mai Hạnh Phúc sẽ đến bên Em , Bằng lăng Tím .

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

TAN VỠ
Thơ: Hạnh Ngọc
Tình không tròn nên duyên mình dang dở
Mộng không thành nên đôi ngả chia ly
Kể từ nay thôi vĩnh biệt phân kỳ
Đành rẽ lối ta ngược về hai hướng.

Tiếc một thời chung đường nhiều mơ ước
Nguyện trọn đời sánh bước dẫu bão giông
Dù xa nhau cách mặt chẳng thay lòng
Ai đâu ngỡ chỉ còn là giấc mộng.

Đã hết rồi thôi xin đừng trông ngóng
Đừng ngang nhà để thêm bận lòng nhau
Đừng nhớ mong vương vấn chuyện hôm nào
Hãy buông bỏ cho tâm hồn thanh thản!

Đã hết rồi những trăng sao lãng mạn
Gió lang thang đưa thơm ngát hương hoa
Áng mây buồn vẫn đẹp buổi chiều tà
Mưa giăng lối là cả trời thơ mộng

Từ bây giờ giữa mênh mông gió lộng
Ta một đường ngược hướng chẳng bên nhau
Người đừng buồn đừng trách giận thêm đau
Chân trời mới đang chào người đi tới.

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay em

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm.
Ảnh đẹp.Chúc bạn vui.

Diệp Ngọc
Diệp Ngọc
7 years ago

Hay quá chị ơi !

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Anh sẽ đi ,xin em đừng đau khổ
Đừng rơi lệ ,mỗi khi nhớ về anh
Để anh đi ,cho tâm hồn thanh thản
Hãy vững bước ,trong tương lai tươi sáng
Nước mắt rơi ,em dấu tận đáy lòng
Để ngày mai ,không còn gì hối tiếc
Em hãy tìm người ,bước tiếp tương lai
Đùng đợi anh ,trong những giấc mộng dài

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
7 years ago

Lá quyết tâm nhờ gió xa cành

Nguyễn Bé
Nguyễn Bé
7 years ago

Hay lam chi a

Khôi Lã Huy
Khôi Lã Huy
7 years ago

E có nói sao thì Bằng Lăng kia vẫn mãi tím một màu thủy chung.!

Minh Công
Minh Công
7 years ago

Thơ chị hay qúa Bằng Lăng Tím chị ơi

Them Le Them Le
Them Le Them Le
7 years ago

Hay wa chi ơi

Minh Công
Minh Công
7 years ago

Chúc chị buổi tối vvhp

Phạm Dung
Phạm Dung
7 years ago

Bằng Lăng Tím bài thơ nào bạn đăng mình cũng đọc, quá hay bạn ak

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Càng đọc, tôi càng thấy yêu thích bài thơ này, và trân trọng, gần gũi với Tác Giả Bằng Lăng.

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Hoay

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Thơ hay lắm MP em chúc em vui vẻ hp nha

Hiên Lê Đinh
Hiên Lê Đinh
5 years ago

Chợt nhớ bài thơ gì quên tên rồi, đọc hồi còn học trong LQ 2.
…. 1994
A sẽ chẳng bao giờ quên đc em đâu
Dẫu bao lần anh nhắc mình đừng nhớ
Dẫu có gạt em ra khỏi niềm trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời, nỗi nhớ cứ tìm em

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay và xúc động.

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Có lẽ là em còn rất rat yêu anh..
Chỉ rất yêu mong người yêu hạnh phúc..
Không luyến tiếc lai vô cùng khắc khoải..
Không đợi chờ nhưng lưu luyến tình si..

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Bài thơ hay !

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
5 years ago

Bài thơ tình hay nổi niềm……..

Scroll to Top