Bài Thơ: CHỈ THẾ THÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỈ THẾ THÔI (Tác giả: Tùng Trần)

CHỈ THẾ THÔI
Thơ: Tùng Trần

Có những lúc lòng buồn anh thầm hỏi
Liệu tình ta có chung lối mai này
Sợ một ngày mình lạc mất vòng tay
Gió vô tình thổi bay đi lời hẹn

Nếu thật sự nợ duyên mình không vẹn
Mộng sum vầy vun vén một tương lai
Con đường đời định mệnh bắt chia hai
Chắc tim này chẳng còn yêu ai nữa

Nhưng anh vẫn mong trời thương hai đứa
Được cái quyền chọn bạn tình chung
Con thuyền yêu êm ả chảy theo dòng
Sánh vai nhau không rời xa nửa bước

Nhưng chỉ sợ ước mơ là mơ ước
Tình đẹp thì mấy khi được tròn đôi
Khiến tâm hồn anh lạc lỏng chơi vơi
Nên đôi lần lệ rơi nhoà đẫm gối

Mong cuộc đời cho chúng mình chung lối
Chẳng sang giàu chỉ cần có em thôi

31/12/2016

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Rat hay

Hiếu Ngô
Hiếu Ngô
7 years ago

Mong cuộc đời cho chúng ta chung lối, chẳng sang giàu chị cần có em thôi. Thơ hay lắm bạn ạ, chúc bạn sang năm mới gặp nhiều niềm vui trong cs, gặp nhiều may mắn trong công việc, và thành công trên mọi lĩnh vực.

Scroll to Top