Bài Thơ: CHỈ LÀ MƠ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CHỈ LÀ MƠ (Tác giả: Mami Vam)

CHỈ LÀ MƠ
Thơ: Mami Vam

Con giật mình miệng vẫn gọi mãi tiếng Cha ơi!
Hãy ở lại cạnh bên đừng vội xa rời con trẻ
Tĩnh lặng giữa màn đêm chỉ có tiếng côn trùng kêu rên khe khẽ
Len nhẹ vào hồn sự quạnh quẽ…. tịch liêu

Cha trở về lòng trẻ vui sướng biết bao nhiêu
Con nói nhớ và yêu Cha nhiều… nhiều lắm
Vuốt tóc con đôi mắt buồn ướt đẫm
"Cha đi lần này chắc lâu lắm mới về lại thăm con"

Hai mắt quầng sâu sức khỏe lại yếu mòn
Chòm râu bạc,nước da không còn mặn mòi như trước
"Cha muốn thăm con nhưng không tìm về được"
Ôm con gái vào lòng mà nước mắt tràn tuôn…

Như sực nhớ ra Người cất giọng buồn buồn
"Cũng có thể lần này Cha đi luôn không về nữa
Đừng đợi cơm, cũng đừng chờ mong mỗi bữa
Đừng đau lòng, đừng tựa cửa ngóng chờ Cha" !

Vội vội vàng vàng Người buông bỏ tay ra
Con chới với thét gào …Cha ơi… con nhớ!
Cha trở lại ghì vào lòng bảo: "con ơi đừng sợ"
Rồi nức nở nghẹn ngào quay mặt bước chân đi…

Tỉnh giấc lâu rồi mà lệ mãi tràn mi
Có gì xót đau hơn chuyện sinh li tử biệt
Nỗi nhớ thương Cha cứ đêm ngày da diết
Không biết đến bao giờ lòng con trẻ mới nguôi ngoai !!

28/10/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
8 years ago

Thơ hay lắm

Dư Đức Lợi
Dư Đức Lợi
8 years ago

ĐÊM CHÊNH VÊNH.
.
(Đêm cuối tháng mười)
.
.
Ai đem cho anh cái lạnh đêm đông
Gió thoang thoảng hương nồng loài hoa trắng
Theo gót ai hững hờ về lối vắng
Nụ cười vội vàng thả giữa chơi vơi
.
.
Ai cho anh nụ hôn ấm đầu đời
Đêm ôm ấp vòng tay còn bỡ ngỡ
Bình yên quá êm đềm từng hơi thở
Ai nghiêng nghiêng theo nhịp vội vàng
.
.
Ai gửi anh nước mắt hàng hàng
Dòng chát mặn nhưng ngọt ngào khôn kể
Dấu chân cũ lê dài đêm rất nhẹ
Màn đêm chông chênh khát gió đầu mùa
.
.
Nụ cười đêm dài lả lướt trong mưa.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Cứ khổ đau mộng mị suốt đem dài.
Hãy để nhớ thương nhạt phai theo năm tháng.
Tử biệt sinh ly như mây bay gió thoảng.
Đừng bận lòng suy nghĩ thoáng hơn đi.

Nếu suốt ngày cứ đau khổ sầu bi.
Người thân cũng ướt mi nơi chín suối.
Biệt ly nào cũng là niềm tiếc nuối.
Biết là buồn nhưng đến tuổi phải quy tiên.

Là con ngoan có tính nết dịu hiền.
Con hiếu thao thì tất nhiên thương nhớ.
Khi cha con kẻ ra đi người ở.
Hai thế giới này cách trở âm dương.

Cố quên đi và xoa dịu đau thương.
Vui sống với đời thường chăm con trẻ.
Nhặt nhạnh niềm vui sống cho mạnh mẽ.
Chia sẻ nỗi buồn đời sẽ vui hơn.

Manh Thach
Manh Thach
8 years ago

Thơ em thật cảm xúc khiến
người đọc cũng buồn lây!

Chien Quang
Chien Quang
8 years ago

tinh cha âm áp
tinh mẹ sót thương
cha me đi rôi đâu còn nữa
có nhơ có buồn xin nén tân trai tim

Ba Dao Xuan
Ba Dao Xuan
8 years ago

Tuyệt tác. Những tâm hồn Vĩ Đại .

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

“Ba sẻ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Me sẻ là cành hoa
Cho con cài trước ngực.”
Tình thương của cha mẹ rất tuyệt vời.
Chúc con hạnh phúc khi luôn nhớ về Cha.Mẹ

Duyen Cao
Duyen Cao
8 years ago

Chi củng mất Cha. Dọc thơ của em chi nhớ Cha chị quá em ơi .!

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

MamiVam cảm ơn cả nhà đã ghé thăm động viên khích lệ, MamiVam chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ hạnh phúc ạ.

Lệ Vô Tâm
Lệ Vô Tâm
8 years ago

Cảm động quá

Mami Vam
Mami Vam
6 years ago

Móm Lì

Scroll to Top