Bài Thơ: CHỈ LÀ HOÀI NIỆM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHỈ LÀ HOÀI NIỆM (Tác giả: Phú Sĩ)

CHỈ LÀ HOÀI NIỆM
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác thơ HD)

Chỉ còn là hoài niệm phải không anh
Khi trong anh ánh trăng nay hoang lạnh
Giọt sương tan chẳng còn nơi bám víu
Giữa nẻo đời trăm ngả thấy quạnh hiu

Còn lại chăng những thổn thức trong chiều
Hay đượm mãi màu rêu phong cô tịch
Ta ru mình trong hoang liêu tĩnh mịch
Ngả bóng rồi chẳng thích cánh điều chao

Chỉ còn là hoài niệm những ngọt ngào
Con sóng nhỏ chao nghiêng cùng nỗi nhớ
Hay còn đó tiếng tơ lòng than thở
Ngỡ mình về gặp lại những giấc mơ

Chỉ còn là hoài niệm với mong chờ
Nghe thổn thức tiếng chim chiều nức nở
Gởi đến ai những đêm dài trăn trở
Khúc đồng dao ngọt lịm ánh trăng thơ

Chỉ còn là hoài niệm chốn xa mờ
Khoảng trời rộng sao đời ta lạc lỏng
Dòng đời chảy ngược xuôi trong ảo vọng
Nửa cuộc đời khó nhọc đến cùng nhau…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam Trần
Nam Trần
8 years ago

Bài thơ là những cảm xúc dung dị, đượm chút buồn xa xăm, rất dễ thương. Phú Sĩ. Buổi sáng vui nhiều nhé.

Minh Trí
Minh Trí
8 years ago

Chia tay nhau trong nước mắt nhạt nhòa
Tình vẫn nặng nhưng phận thì không có
Đừng trách nhau làm chi thêm đau nữa
Hãy giữ nguyên hình bóng ở đáy con tim.


Xuân Nguyễn Ngọc
Xuân Nguyễn Ngọc
8 years ago

Bài thơ viết rất hay

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
8 years ago

Rất tuyệt vời

Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Xương rồng tôi quen rồi xứ cát
Hoài niệm nhiều cát vẫn mênh mông
Cho tôi gửi nỗi niềm riêng mang hoà gió
Theo thời gian…vợi bớt cô đơn
Sa mạc khô cằn tôi vẫn rực hoa …

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Văn Khánh Ngô
Văn Khánh Ngô
8 years ago

Thơ hay,thanks em nhé.

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Tuyệt quá bài thơ . E Phú Sĩ??

Phan Son
Phan Son
8 years ago

Hay Phú Sĩ ! ???

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
8 years ago

CÒN NHỚ KHÔNG EM

Còn nhớ không em khung trời kỉ niệm
Ghế đá công viên chiều tím hoàng hôn
Ta đợi chờ nhau giây phút bồn chồn
Ngây ngất lần đầu nụ hôn trao vội

Nhặt nắng vàng rơi gọi mùa yêu tới
Tình dâng sóng khơi khao khát bờ môi
Từng chiếc lá rơi bước đi bồi hồi
Lặng lẽ vùng trời mây buồn quên trôi

Còn nhớ không em giấc mộng tan rồi
Thương tiếc ngậm ngùi đêm lạnh riêng tôi
Con đường mồ côi không còn ngóng đợi
Mảnh trăng rã rời trôi dòng sông tương

Còn nhớ còn thương cho lòng này vương
Từng sợi tơ vương đêm trường ai hiểu
Giữa vùng cô liêu nghe sầu nặng trĩu
Lạnh lẽo tay gầy níu cuộc tình đau.

Lan Anh CT
Lan Anh CT
8 years ago

Sống bằng hoài niệm khiến ta luôn có động lực.

Shafiqul Islam
Shafiqul Islam
8 years ago

Tuhet voi. xinh dep.

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
8 years ago

bai thơ hay qua,hình anh cung rát đẹp , ao nang vang anh ve yêu hoa cuc

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Thơ em đầy cảm súc rất là hay

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

“Nửa cuộc đời khó nhọc đến cùng nhau…”
“Dòng đời”…….xui anh là kẻ đến sau
“Khoảng trời yêu”…kỉ niệm đã nhạt màu
Chỉ còn lại…….chữ yêu trong mộng ảo

Thái Hòa
Thái Hòa
8 years ago

Dem khuya suog mah vag duog ve.cuoc doi hiu thieu bog a.suog phu bo vai uoc toc mem.a bo nguoi xua.bo ao hoc tro.toc e xah gio da bac mau.a van am tham ben ai do…

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Cảm ơn Bạn Phú Sĩ bài thơ hay đầy cảm xúc..buồn

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

Chỉ là hoài niệm người ơi
Bài thơ Phú Sĩ tuyệt vời là hay

Vương Vũ
Vương Vũ
8 years ago

Đầy cảm xúc, mang mác buồn.

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chúc ngủ ngon

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
8 years ago

Hay lắm

Liên Hoàng
Liên Hoàng
8 years ago


Biết hoài niệm sao ta mãi khắc khoải
Với đêm ngày mà chẳng thể quên ai
Biết bao giờ mình mới được thỏa mái
Cho ký ức xa xưa được quay về

Pham Hong Nga QY
Pham Hong Nga QY
8 years ago

Co nhung ky uc luon lam ta boi roi !!!trong nguc dap ron,

Pham Hong Nga QY
Pham Hong Nga QY
8 years ago

Co luc tim ta thao thuc uoc chi mot lan quay lai …

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Ngay moi vui ve va yeu thuong

Scroll to Top