Bài Thơ: CHỈ LÀ GHÉP CHỮ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHỈ LÀ GHÉP CHỮ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chỉ là anh ghép chữ
Đâu phải là mần thơ
Anh viết về chuyện cũ
Thuở đôi ta dại khờ

Chỉ là anh ghép chữ
Về những chuyện vu vơ
Tình ta trong quá khứ
Tuổi trăng tròn mộng mơ

Anh là người ghép chữ
Về cái thời ngu ngơ
Sông quê mùa nước lũ
Ta nắm tay bên bờ

Anh vẫn thường ghép chữ
Khi nước trôi lững lờ
Chiều mùa thu liễu rủ
Lá vàng rơi bơ vơ

Anh sẽ còn ghép chữ
Ghép thêm nhiều nữa cơ
Về hoa xuân hé nụ
Chồi biếc lộc non tơ

Anh sẽ còn ghép chữ
Tới khi nào thành thơ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: CHỈ LÀ GHÉP CHỮ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top