Bài Thơ: CHỈ LÀ CHIÊM BAO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHỈ LÀ CHIÊM BAO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Giật mình mới biết là mơ
Chiêm bao về thuở dại khờ bên nhau
Cái thời hoa bưởi hoa cau
Em mười sáu tuổi một màu tinh khôi

Ngày xưa hai đứa sánh đôi
Em xinh trong trắng còn tôi dại khờ
Sông quê con nước lững lờ
Nắm tay em hứa mãi chờ đợi tôi

Con tim hai đứa bồi hồi
Nụ hôn vụng dại bờ môi ngọt ngào
Tình đầu ngày ấy ta trao
Bao năm tôi đã giấu vào trong tim

Trong chiêm bao vẫn đi tìm
Lời thề ngày đó đắm chìm sông sâu
Theo ai em bước qua cầu
Bỏ cau héo úa bỏ trầu tàn phai

Bên sông nghe tiếng thở dài
Sóng xô hay tiếng của ai bên bờ
Giật mình tiếc ngẩn tiếc ngơ
Bờ môi còn ấm thẫn thờ nhớ ai

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 03/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: CHỈ LÀ CHIÊM BAO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trình Hoàng
Trình Hoàng
5 years ago

Chào huan nguyen dinh
Sao mà thơ bạn quá hay
Nếu mà không đọc thì buồn lắm nghe
Chúc bạn năm mới khoẻ nghe
Có nhiều cảnh đẹp thơ hay cho đời

Scroll to Top